Nhiều người đứng lặng phía đường Nguyễn Huệ đang bị rào chắn của công trình nhà ga Metro để ngắm nhìn lại trung tâm thương mại 130 năm tuổi.
Hầu hết tiểu thương đã chở hàng hóa đi nơi khác, chỉ còn một số tủ, bàn ghế... của các gian hàng đang chờ di dời để trả mặt bằng vào chiều 25/9.
Chị Lê Lâm Thảo Vân (ngụ quận 10) có mặt ở thương xá thời điểm này chia sẻ sự luyến tiếc: “Dịp Tết, giáng sinh tôi dẫn con ra Thương xá Tax để chụp hình nhưng nay không còn nơi để lưu lại kỷ niệm. Khi biết tin trung tâm thương mại này đóng cửa tôi vội bỏ công việc để tham quan lần cuối”.
Bà Trần Thúy Liên, Giám đốc Thương xá Tax, cho biết lý do phải đóng cửa sớm hơn dự kiến bởi phải bàn giao mặt bằng 500m2 mặt tiền phía đường Lê Lợi cho Ban quản lý đường Sắt đô thị để thi công tuyến nhà ga Metro số 1.
Đại diện Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - đơn vị quản lý Thương xá Tax, cho biết không thể thống kê được số tiểu thương tiếp tục buôn bán nơi khác hay nghỉ luôn. Nhiệm vụ của công ty chỉ giới thiệu mặt bằng tại siêu thị Satra Phạm Hùng (quận 8) và siêu thị Sài Gòn (quận 10) để mọi người tiếp tục kinh doanh.
Một số hình ảnh ghi lại tại thời điểm Thương xá Tax đóng cửa: