Đời Sống 08/12/2014 14:35

Nghề độc: “Phù phép” chai lọ phế liệu kiếm hàng chục triệu mỗi tháng

FICA - Từ những chiếc chai, lọ vứt bỏ, anh Tâm đi nhặt về và biến thành những tác phẩm nghệ thuật "hái ra tiền".

 
Nghề độc: “Phù phép” chai lọ phế liệu kiếm hàng chục triệu mỗi tháng
 
Thời gian gần đây, nhiều người tìm tới gia đình anh Đinh Thiên Tâm (32 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội) để tìm mua mặt hàng "cực độc" là những chiếc chai lọ phế liệu đã được vẽ trang trí thành các tác phẩm nghệ thuật
 
Nghề độc: “Phù phép” chai lọ phế liệu kiếm hàng chục triệu mỗi tháng
 
Vốn hoạt động trong lĩnh vực thiết kế đồ họa và mỹ thuật, anh Đinh Thiên Tâm đã nghĩ ra ý tưởng đi thu gom các chai, lọ phế liệu về nhà để biến thành các đồ vật có giá trị kinh tế cao
 
Nghề độc: “Phù phép” chai lọ phế liệu kiếm hàng chục triệu mỗi tháng
Anh Tâm chia sẻ rằng, thời gian đầu làm nghề này anh đem hết chai, lọ trong nhà rồi đi xin ở nhà bạn bè về để "thí nghiệm". Sau này, khi quyết định kinh doanh, anh Tâm đi nhặt và thu mua tại các nhà hàng, quán ăn.
 
Các chai, lọ phế liệu sau khi mang về được anh Tâm làm sạch, sau đó "tạo dáng" để tiến hành cắt
 
Nghề độc: “Phù phép” chai lọ phế liệu kiếm hàng chục triệu mỗi tháng
Việc "tạo dáng" cho sản phẩm chai, lọ phế liệu rất quan trọng vì nó sẽ quyết định đến việc tô màu, vẽ họa tiết sau đó
Nghề độc: “Phù phép” chai lọ phế liệu kiếm hàng chục triệu mỗi tháng
Những chiếc chai, bình, lọ phế liệu sau khi cắt xong được vợ của anh Tâm là chị Nguyễn Diệu Thúy tiến hành vẽ trang trí bằng tay

Nghề độc: “Phù phép” chai lọ phế liệu kiếm hàng chục triệu mỗi tháng
Chị Thúy cho hay, trung bình mỗi ngày chị vẽ được khoảng 10 tác phẩm, tùy theo từng chiếc chai. lọ phế liệu sẽ có những ý tưởng hoạt tiết khác nhau cho phù hợp

Nghề độc: “Phù phép” chai lọ phế liệu kiếm hàng chục triệu mỗi tháng
Để cho màu sắc được tươi đẹp và lâu bay màu, vợ chồng anh Tâm sử dụng màu vẽ được mua từ Pháp về chuyên để vẽ tranh kính chất lượng cao

Nghề độc: “Phù phép” chai lọ phế liệu kiếm hàng chục triệu mỗi tháng
Những chiếc chai, bình, lọ vứt đi được "phù phép" thành các tác phẩm đẹp mắt dưới bàn tay tài hoa của hai vợ chồng anh Tâm, chị Thúy

Các khách hàng thường đặt làm bình hoa từ những chai, lọ phế liệu
Các khách hàng thường đặt làm bình hoa từ những chai, lọ phế liệu
 
Một tác phẩm đầy sáng tạo của hai vợ chồng
Một tác phẩm đầy sáng tạo của hai vợ chồng
 
Một chiếc chai phế liệu sau khi đã được phù phép
Một chiếc chai phế liệu sau khi đã được "phù phép"
 
Một chiếc chai phế liệu sau khi đã được phù phép
Theo anh Tâm, giá bán của mỗi chiếc bình thành phẩm có giá rẻ nhất chỉ khoảng vài chục nghìn đồng cho đến đắt nhất là 500.000 đồng, tùy thuộc vào giá thành của chai, bình ban đầu và công sức chế tác cầu kỳ
 
Một chiếc chai phế liệu sau khi đã được phù phép
Bằng thứ nghề kinh doanh kỳ lạ này, vợ chồng anh Tâm, chị Thúy thu về hàng chục triệu đồng mỗi tháng
Những chiếc vỏ chai phế liệu bỗng chốc trở thành nguyên liệu chế tác hải ra tiền
Những chiếc vỏ chai phế liệu bỗng chốc trở thành nguyên liệu chế tác "hải ra tiền"
Lê Tú
Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *