Tiêu Dùng 24/10/2021 22:46

Cúc hoạ mi đầu mùa xuống phố, tiểu thương kiếm tiền triệu mỗi ngày

Cuối tháng 10, nhiều tuyến đường ở Hà Nội đã bán cúc hoạ mi đầu mùa, giá cho mỗi bó dao động 60.000 – 130.000 đồng.

Trên các tuyến đường ở Hà Nội như Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Lạc Long Quân, Âu Cơ…nhiều tiểu thương đã rao bán cúc hoạ mi đầu mùa. Giá cho mỗi bó dao động từ 60.000 – 130.000 đồng. Theo người bán, đây là mức giá phù hợp, không tăng so với mọi năm.

Cúc hoạ mi đầu mùa xuống phố.

Chị Ngọc Hà, một người bán hoa ở Hà Nội cho hay, giữa tháng 10, chị đã nhập cúc hoạ mi về bán. Đây là loài hoa được người dân Thủ đô rất ưa chuộng mỗi khi đông về. Thông thường, vào đầu mùa, giá hoa sẽ tăng cao so với chính vụ 15.000 – 25.000 đồng/bó. Hiện tại, chị đang bán 60.000 đồng/bó cúc hoạ mi nhỏ, còn loại to, hoa đẹp lên tới 130.000 đồng/bó.

“Nếu biết cách chăm sóc, tưới nước đầy đủ, hoa có thể chơi được từ 7 – 10 ngày. Với sắc tinh khôi, trong trẻo, nhiều người hay mua hoa để chụp ảnh, trang trí trong nhà”, chị nói.

Chị Hà cho biết, mỗi ngày chị nhập 15 – 20 bó về bán, thu về cả trăm nghìn đồng tiền lãi. Hoa chị thường bán cho khách lẻ hoặc giao cho các cửa hàng.

Giá cúc họa mi đầu mùa hiện dao động 80.000 - 100.000 đồng/bó.

Vừa sắp xếp lại từng khóm cúc hoạ mi, chị Trang, một tiểu thương bán hoa rong trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội) cho hay, sáng nay, chị đã bán hết 10 bó cúc. Giá cúc đầu mùa năm nay dao động 80.000 – 100.000 đồng/bó, cao hơn chính vụ 10.000 – 20.000 đồng/bó.

Theo chị, đây là những bó cúc đầu tiên mà dân buôn có được từ các nhà vườn ở Tây Tựu (Hà Nội). Loài hoa này có đặc điểm là chóng nở chóng tàn, mỗi vụ chỉ kéo dài trong vòng 3 tuần nên dân buôn đều tranh thủ nhập hàng sớm.

“Ngoài nhập hàng trực tiếp ở nhà vườn, chúng tôi có thể qua chợ hoa đầu mối Quảng Bá lấy hoa. Tuy nhiên, giá sẽ bị chênh lên 3.000 – 5.000 đồng/bó. Hoa thì chỗ nào cũng giống nhau, đầu mùa, hoa ít bông nhưng chất lượng bông thì chỗ nào cũng giống nhau”, chị Trang nói.

Những bông cúc họa mi tinh khiết, trắng ngần.

Làm nghề bán hoa rong được 3 năm, chị Quỳnh (Bắc Giang) luôn coi mùa cúc hoạ mi là mùa ăn nên làm ra. Bởi đây là dòng hoa tiêu thụ tốt, hàng về tới đâu, tiểu thương bán hết đấy.

“Mùa cúc hoa mi diễn ra rất ngắn nên mọi người đều tranh thủ mua về cắm, trang trí. Với lại, ở Hà Nội, chỉ có ít vùng trồng dòng hoa này nên lượng cung cấp ra  thị trường vừa đủ nên rất được giá”, chị phân tích.

Ước tính, mỗi ngày, chị Quỳnh bán ra thị trường từ 15 – 20 bó cúc hoa mi, thu về nửa triệu đồng tiền lãi.

An Chi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *