Quốc tế 31/07/2014 22:37

Chu Vĩnh Khang sát hại người vợ đầu?

FICA-Sau khi ông Chu Vĩnh Khang chính thức bị điều tra, báo chí Trung Quốc đã bắt đầu đăng tải các đồn đoán về số phận người vợ đầu của ông này.

 

Cựu ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang.
Cựu ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang.
 
Truyền thông Trung Quốc đã bóng gió rằng, một trong những cựu quan chức cấp cao nhất của đảng Cộng sản Trung Quốc có thể đã sát hại người vợ đầu, bà Vương Thục Hoa.
 

Các tin đồn đã rộ lên trong nhiều năm về đời tư và thói trăng hoa của Chu Vĩnh Khang, nhân vật từng đứng đầu ngành cảnh sát, các mạng lưới tình báo và tòa án của Trung Quốc.

Cho tới tận khi ông Chu bị chính thức điều tra hôm 29/7, thậm chí tên của ông Chu đã bị kiểm duyệt trên mạng internet tại Trung Quốc, khiến các thông tin chi tiết về quá khứ của ông rất hiếm hoi.

Tuy nhiên, giờ đây báo chí Trung Quốc đã được “cởi trói”. Hôm 30/7, Caixin, tờ báo thường đi đầu về việc đưa tin liên quan tới các vụ bê bối tham nhũng trong đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đăng tải tiểu sử dài về gia đình ông Chu, trong đó có người vợ đầu Vương Thục Hoa.

Theo Caixin, bà Vương là một phụ nữ giản dị và chất phác. Bà gặp ông Chu khi hai người làm việc cùng nhau vào những năm 1970 tại một mỏ dầu ở Liaohe, Nội Mông. Bà Vương qua đời trong một vụ tai nạn ô tô vào năm 2000 và sau đó ông Chu đã tái hôn với một MC truyền hình xinh đẹp kém ông 28 tuổi.

“Bà Vương làm tất cả các công việc trong gia đình. Bà cũng chăm sóc 2 con nhỏ. Bà ấy là một người vợ tốt”, một người bạn kể lại với Caixin.

Caixin không trực tiếp cáo buộc ông Chu trong cái chết của bà Vương, không giống với các đồn đoán lan truyền trên các trang web của người Trung Quốc ở hải ngoại, nhưng nhấn mạnh rằng bà Vương qua đời không lâu sau khi bà ly thân ông Chu vào năm 2000 vì thói trăng hoa của chồng.

“Người dân tại thị trấn quê nhà của ông Chu từng nhìn thấy bà Vương ngồi khóc trước khu mộ của gia đình ông và họ đã mời bà ăn tối. Bà từ chối và nói rằng bà bị ép ly hôn, không còn là thành viên của gia đình ông Chu nữa. Không lâu sau đó, bà Vương qua đời trong một tai nạn giao thông”, Caixin đưa tin.
 
Cựu ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang.
Ông Chu đã tái hôn với người vợ hai Giả Hiểu Diệp kém ông 28 tuổi chỉ một năm sau khi người vợ đầu qua đời.
 

Đài truyền hình Phượng Hoàng tại Hồng Kông còn đưa tin chi tiết hơn.

“Vợ ông ấy từng vào một căn phòng và dàn dựng một vở kịch vì bà ấy nghi ngờ chồng mình có người tình. Sau đó, có một cuộc gặp của phu nhân các lãnh đạo cấp cao. Họ quyết định tổ chức một chuyến đi cho vợ ông Chu để động viên bà Vương và đề nghị bà đi picnic ở miền quê. Đó là vào một dịp cuối tuần và xe ô tô của bà ấy đã bị một chiếc xe mang biển số quân đội đâm phải. Bà ấy chết trong tai nạn”, đài truyền hình Phượng Hoàng đưa tin.

Cái chết bí ẩn của bà Vương dường như có nhiều uẩn khúc và đã gây ra những đồn đoán lâu nay. Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng tại Hồng Kông từng dẫn các thông tin cho biết con trai thứ 2 của ông Chu với bà Vương là Chu Hàm chưa bao giờ tin rằng mẹ mình chết vì tai nạn giao thông. Sau khi mẹ mất, Chu Hàm đoạn tuyệt quan hệ với cha.

Người vợ thứ 2 của ông Chu Vĩnh Khang, bà Giả Hiểu Diệp, cũng bị bắt trong khuôn khổ cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào ông Chu.

Bà Giả Hiểu Diệp từng là nhà báo kiêm người dẫn chương trình trên kênh tài chính và kinh tế của đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV. Bà này kết hôn với ông Chu chỉ một năm sau khi người vợ đầu của ông Chu qua đời.

Bà Giả Hiểu Diệp sinh nhăm 1970, hơn Chu Bân, con trai cả của Chu Vĩnh Khang và ngời vợ đầu, chỉ 2 tuổi. Giả Hiểu Diệp là con của em gái phu nhân cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân.

An Bình
Tổng hợp

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *