Đời Sống 10/08/2014 11:40

Người dân đổ lên chùa dự lễ Vu Lan báo hiếu

FICA - Tối 9/8, nhiều người dân đã đổ về các chùa lên trên địa bàn TP Đà Nẵng để bày tỏ lòng biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà

Bắt đầu từ khoảng 7h tối, dòng người đã đổ về chùa Quang Minh và mỗi lúc một đông dần lên để dự lễ cúng dường, cầu siêu bạt độ, chẩn tế cho chư hương linh, cô hồn và nghe các sư thầy thuyết giảng về nguồn gốc cũng như ý nghĩa của ngày Vu Lan.

Đã thành thông lệ, cứ đến rằm tháng 7, tôi  lại lên chùa cầu siêu, cầu an  để tỏ lòng báo hiếu đến cha mẹ, ông bà, tổ tiên… - chị Nguyễn Thị Mai (Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu) cho biết: Xúc động nhất là lễ gắn hoa hồng cài áo. Đây là nghi thức để tưởng nhớ những bà mẹ đã khuất và vinh danh những bà mẹ còn tại thế với con cháu. Trong nghi thức đó, các phật tử với hai giỏ hoa hồng, màu đỏ và màu trắng, đến cài hoa lên áo từng người dự lễ. Ai còn mẹ, được cài một bông hoa màu hồng trên áo. Còn ai mất mẹ, thì được cài trên áo một bông hoa trắng.

Rằm tháng 7 năm nay, hầu hết các chùa trên địa bàn Đà Nẵng, ngoài việc tổ chức lễ  Vu Lan, nhà chùa còn tổ chức nhiều hoạt động từ thiện hướng đến người già neo đơn, trẻ em nghèo, trẻ em bất hạnh.

Người dân đổ lên chùa dự lễ Vu Lan báo hiếu
Dòng người đổ về chùa Quang Minh để dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn công sinh thành của cha mẹ 
Khu vực làm lễ của chùa
Khu vực làm lễ của chùa
Người dân được nghe thuyết giảng về công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của cha mẹ 
Người dân được nghe thuyết giảng về công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của cha mẹ 
Thắp nén hương thành kính dâng lên cha mẹ 
Thắp nén hương thành kính dâng lên cha mẹ 
Niềm hạnh phúc của những người còn mẹ khi được cài hoa hồng màu hồng 
Niềm hạnh phúc của những người còn mẹ khi được cài hoa hồng màu hồng 
Các em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đến chùa để gắn hoa hồng cài áo
Các em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đến chùa để gắn hoa hồng cài áo

Khánh Hồng

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *