Thời sự 21/08/2018 07:46

Kinh hoàng tái chế hàng ngàn chiếc quan tài thành đồ nội thất mới cứng

Hàng ngàn chiếc quan tài đang được tịch thu, thậm chí là khai quật để bán cho các nhà máy gỗ nhằm hô biến chúng thành đồ nội thất mới cứng. 

Hàng ngàn chiếc quan tài được xếp đống để chờ ngày tái chế thành đồ nội thất. (Nguồn: Handout)

Hàng ngàn chiếc quan tài được xếp đống để chờ ngày tái chế thành đồ nội thất. (Nguồn: Handout)

Chính sách không chôn xác người chết đã bắt đầu được thực thi khoảng 6 tháng trước ở một số tỉnh Trung Quốc. Thay vào đó, người chết sẽ được hỏa táng để tiết kiệm nguồn đất đang dần bị thu hẹp.

Tuy nhiên, một số lượng lớn quan tài được chuyển về thành phố Tú Thiên, Giang Tô sau khi chúng được bán cho các thương nhân để phá bỏ và tái chế, đài truyền hình địa phương Nanjing Zero Distance đưa tin vào tuần trước.

Theo đó, các quan tài bằng gỗ truyền thống có màu đen và đỏ hiện đang được chất đống tại một địa điểm không rõ trong một thị trấn Tú Thiên.

Đáng nói, một người trong ngành công nghiệp đồ nội thất nói với đài truyền hình rằng, số quan tài này đã được mua ở mức giá rất thấp trong hai tháng qua nhưng người này sẽ không tiết lộ nơi sản xuất hàng ngàn chiếc quan tài này.

Bên cạnh đó, một chủ nhà máy cũng trong thị trấn này cho biết, các quan tài đã được tháo dỡ và bán cho các nhà máy gỗ địa phương để xử lý làm sao cho khách hàng không thể nhận ra đồ nội thất mà họ đang dùng được làm từ quan tài.

Việc sở hữu hay làm quan tài đều bị cấm kể từ khi chính sách không chôn xác, chỉ hỏa táng được ban hành. (Nguồn: Handout)

Việc sở hữu hay làm quan tài đều bị cấm kể từ khi chính sách không chôn xác, chỉ hỏa táng được ban hành. (Nguồn: Handout)

Kể từ khi chính sách cấm chôn xác được ban hành, việc sở hữu hoặc làm quan tài đều bị cấm, và các quan chức ở nhiều khu vực đã dành 6 tháng qua chỉ để thu giữ hoặc phá hủy chúng.

Theo tờ South China Morning Post, hàng ngàn chiếc quan tài đã bị đập vỡ, bị tịch thu và thậm chí bị khai quật, gây ra sự tức giận và oán giận của người dân địa phương, khi một số người đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm để mua sẵn một chiếc quan tài cho chính mình.

Chiến dịch này thậm chí còn có đầy rẫy những lời chỉ trích từ giới truyền thông nhà nước.

Trong khi đó, ở phía đông bắc tỉnh Hắc Long Giang, các quan chức ở thành phố Cáp Nhĩ Tân đã bị chỉ trích vì không tôn trọng truyền thống tang lễ sau khi họ tịch thu hàng nghìn đồ hàng mã để ngăn họ đốt chúng trên đường phố.

Thêm nữa, Văn phòng Giám sát và Quản lý thị trường của thành phố đã ban hành một thông báo vào ngày 14/8 rằng sẽ dẹp các cửa xưởng sản xuất, xử lý và bán đồ hàng mã như tiền giấy, ngựa giấy,…

Zhou Kai, một luật sư của công ty luật Nanjing Tianzhe, cho biết mặc dù chính quyền Cáp Nhĩ Tân có thể có ý định tốt, nhưng điều này không hề phù hợp vì nghi lễ chôn xác hay đốt vàng mã vốn không hề phạm pháp của người dân.

Ông nói thêm rằng đó là truyền thống và nếu các quy định quá cứng nhắc thì chúng có thể không hiệu quả.

“Cách tốt nhất có thể là khuyến khích và đề xuất một cách dần dần để giải quyết vấn đề này, chẳng hạn như thiết lập các khu vực nhất định cho các hoạt động này", ông Kai nói thêm.

Hồng Vân
Theo South China Morning Post

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *