Đời Sống 29/07/2019 15:09

Cậu bé 15 tuổi giành giải thưởng 1,8 triệu bảng Anh, nhờ chơi trò chơi 8 giờ mỗi ngày trong nhà

Một cậu bé người Anh đã giành được giải thưởng trị giá 1,8 triệu bảng (hơn 51 tỷ đồng) tại giải vô địch thế giới Fortnite đầu tiên, sau khi luyện tập chơi trò chơi tám giờ một ngày trong phòng của mình.

Jaden Ashman, đến từ Essex, Anh, sẽ chia giải thưởng với cậu bạn người Hà Lan sau khi cặp đôi này về nhì trong giải vô địch thế giới Fortnite [một trò chơi điện từ sinh tồn phối hợp do Epic Games phát hành]

Cậu bé 15 tuổi này đã thi đấu dưới cái tên Wolfiez tại một sự kiện chung kết kéo dài ba ngày, được tổ chức bên trong sân vận động Arthur Ashe ở New York, cũng là nơi tổ chức trận chung kết quần vợt US Open.

Sân vận động Arthur Ashe ở New York trong trận chung kết thế giới Fortnite

Từ khoảng 40 triệu người tham gia giải đấu, nhưng cuối cùng chỉ có hơn 100 người, tới từ 30 quốc gia vào tới vòng chung kết, với mục tiêu giành giải thưởng cao nhất trị giá tới 2,4 triệu bảng Anh.

Tại vòng chung kết, có một cuộc thi đấu tay đôi dành cho mỗi đội và một giải đấu “sáng tạo” nơi các đội hoàn thành các thử thách khác nhau trong trò chơi.

Trò chơi trực tuyến này đã rất phổ biến kể từ khi ra mắt hai năm trước – với hơn 250 triệu người đã chơi trò chơi này.

Vấn đề của cha mẹ

Jaden nói với BBC: “Tôi và mẹ tôi, chúng tôi thường xuyên cãi nhau”.

Jaden và mẹ thường xuyên có những bất hòa trước đó vì trò chơi điện tử Fortnite

“Giống như là, mẹ tôi không hiểu nó thưc sự là như thế nào, vì vậy mẹ nghĩ rằng tôi dành tám giờ một ngày trong phòng chỉ là lãng phí thời gian”

“Vì vậy, bây giờ tôi đã chứng minh với mẹ rằng tôi có thể làm mọi thứ, tôi thực sự rất hạnh phúc”

Mẹ của anh, Lisa Dallman, nói với BBC: “Nói thật, tôi đã không muốn con mình chơi game, tôi đã bắt con đến trường và học tập nhiều hơn”

“Tôi thực sự đã phải giật tai nghe và ném chiếc máy chơi game đi, chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều”

“Và sau đó, khi con tôi nhận được visa để tới trận chung kết, chúng tôi đã gặp một vài vấn đề khá khó khăn, chúng tôi đã có một tuần ác mộng”

“Con chó đã ăn giấy khai sinh của con tôi, thực sự vậy, không phải là một câu chuyện đùa - điều này thực sự đã xảy ra”

“Và sau đó công việc của tôi gặp khó khăn, vì vậy có rất nhiều điều không ổn trước khi chúng tôi bắt đầu đến đây”

Khi được hỏi về số tiền thưởng, bà Dallman nói: “Tôi nghĩ rằng Jaden không thực sự quan tâm lắm tới số tiền”

“Jaden chỉ cần ngồi đó chơi trò chơi điện tử và ăn đồ ăn vặt, thế là đủ thỏa mãn với cậu bé rồi”

Trò chơi điện tử Fortnite, đã được các nhà phê bình rất quan tâm trong thời gian gần đây, và đặt các câu hỏi về tác động của nó là tốt hay xấu đối với những người chơi game trẻ tuổi.

 

Thùy Dung

Theo The Sun

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *