Bất động sản 06/08/2015 11:39

Tiếc của những dinh thự tiền tỷ bị bỏ hoang

FICA - Hầu hết những dinh thự này hiện đang xuống cấp trầm trọng và gây ra nhiều hệ luỵ cho môi trường xung quanh. Điều đáng nói, những dinh thự, biệt thự này đều đang nằm ở những vị trí vàng của Thủ đô, với giá trị từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng.

Nhà số 300 Kim Mã từng là đại sứ quán Bulgaria. Cấm người ngoài vào với lý do đất ngoại giao.
 
Ngôi nhà từng là ngân hàng thời Pháp thuộc, nay bỏ hoang tại số 10 Tràng Thi, Hà Nội. Cấm người ngoài vào chụp ảnh, ghi hình và cũng không rõ lý do.

Căn biệt thự với thiết kế kiểu Pháp bỏ hoang ở vị trí đắc đạo 2 mặt tiền tại số 46 Hàng Bài, 49 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Căn biệt thự cổ kính toát lên một vẻ bí ẩn, u ám.

Khu biệt thự gần thiên đường Bảo Sơn không cho Phóng viên chụp ảnh với lý do "nhà chưa bàn giao cho khách".

Quang cảnh từ trong nhà nhìn ra cửa chính 1 căn biệt thự ở khu An Khánh, Hoài Đức.
Cỏ mọc cao quá đầu gối trước cửa dãy biệt thự liền kề Anh Khánh.
Khu biệt thự Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông không một bóng người. Vẫn dở dang và ngổn ngang gạch đá.
"Vườn cây xanh" trong khu biệt thự Geleximco hoang tàn, cây xanh trơ trụi, cỏ dại um tùm.

Cỏ mọc lấp kín cửa chính, cửa sổ vỡ, nhà biệt thự xuống cấp tại khu biệt thự liền kề Văn Phú, Hà Đông.

Một căn nhà biệt thự khu Văn Phú tan hoang, hiu quạnh chờ đợi chủ đến nhận hết năm này qua năm khác. Vì vắng người, khu biệt thự sang trọng bỗng trở thành địa điểm lý tưởng cho các tệ nạn cướp giật, trộm cắp.

Một căn nhà biệt thự khu Văn Phú tan hoang, hiu quạnh chờ đợi chủ đến nhận hết năm này qua năm khác. Vì vắng người, khu biệt thự sang trọng bỗng trở thành địa điểm lý tưởng cho các tệ nạn cướp giật, trộm cắp.

Duy Khánh

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *