Thời sự 18/04/2019 14:22

Vui buồn ở làng "giàu lên như diều gặp gió": Những câu chuyện đau lòng

Ở xã tỷ phú nhờ xuất khẩu lao động Cương Gián, có những câu chuyện hết sức đau lòng khi những cuộc chia ly, tan vỡ hạnh phúc kết thúc bằng những vụ bạo hành đến thương tích, thậm chí là án mạng.

Từ cái kết đắng sau 22 năm xa cách...

Hơn 20 năm trước, anh Trần Đ. L. (SN 1971) và chị Hoàng T. H. (SN 1974) đến với nhau bằng một tình yêu đẹp. Làm nghề bám biển, anh L. được người dân trong xã yêu quý vì tính cần cù, chịu khó. Chị H. cũng được nết đảm đang, vừa phụ giúp chồng vừa chăm lo tổ ấm gia đình. Cuộc sống gia đình thêm êm ấm khi đôi vợ chồng trẻ sinh thêm những đứa con. 

Sở hữu đến 2 chiếc thuyền đi biển, nhưng cuộc sống của gia đình anh L., chị H. vẫn không thể khấm khá, những năm bão tố coi như trắng tay. Thời điểm năm 1995-1996, Cương Gián bắt đầu nở rộ phong trào xuất khẩu lao động. Những người chung cảnh ngộ đã thoát được cuộc sống khó khăn, vươn lên khấm khá nhờ xuất ngoại đã khiến anh L. quyết tâm rẽ bước.

Không muốn xa chồng, nhưng trước cuộc sống ngày một chật vật, chị H. đã đồng ý vay mượn thêm để chống xuất ngoại vào năm 1997.

Sang Hàn Quốc mưu sinh, anh L. cũng kiếm được mức lương tháng có khi bằng cả năm ở nhà đi biển. Sau mấy năm lăn lộn xứ người, anh L. cũng kiếm được số tiền kha khá gửi về cho vợ. Cuộc sống của chị H. và hai đứa con nhỏ ở quê nhà cũng đỡ hơn nhiều. Có tiền vợ chồng anh L., chị H,. ấp ủ bao nhiêu dự định tươi sáng phía trước. 

Nhưng rồi trong chuỗi ngày đằng đẵng hơn 20 năm xa cách ấy, tình cảm vợ chồng anh L. chị H. bắt đầu có những rạn nứt…

Mâu thuẫn ngày một lớn, anh L. cho rằng, bao nhiêu tiền của là mồ hôi nước mắt của anh lăn lộn hơn 20 năm trời ở xứ Hàn, rồi tiền bạc đứa con trai đầu xuất ngoại sang Úc 4 năm gửi về, đã bị vợ chi tiêu hoang phí. Đã thế, anh còn nhận được thông tin chị H. có quan hệ tình cảm ngoài luồng với một người đàn ông cùng xóm. 

Gần cuối năm 2018 anh L. trở về quê. Dù đã có cháu nội, ngoại, nhưng tình cảm vợ chồng đã lạnh nhạt. Mâu thuẫn ngày một lớn hơn, chuyện cãi vã xảy ra thường xuyên, nên việc hàn gắn tình cảm vợ chồng là không thể. Đỉnh điểm của mối bất hòa là một vụ án hình sự, mà bị cáo là anh L. 

Khoảng 7h ngày 23/9/2018, anh L. ra chợ thì gặp chị H. đang kinh doanh hàng hải sản ở đó. Trong lúc nóng giận, anh L. đã đánh chị H. đến bị thương.

Chị H. nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An điều trị với tình trạng đa chấn thương, trong đó hai mắt chấn thương đụng dập nhãn cầu, gãy xương chính mũi. Phải mất gần 20 ngày điều trị, chị H. mới xuất viện về nhà.

Vui buồn ở làng giàu lên như diều gặp gió: Những câu chuyện đau lòng - 1

Anh L. phải hầu tòa sau khi hành hung vợ.

Biên bản giám định số 03/TgT ngày 20/11/2018 của Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa Hà Tĩnh kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị H. do thương tích mà anh L. gây ra là 22%.

Với hành vi “cố ý gây thương tích”, ngày 1/3/2019, bị cáo L. đã bị TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt 3 tháng tù giam, đồng thời bồi thường một phần thiệt hại cho bị hại tiền viện phí, thuốc men, tổn thất tinh thần. 

Tiếp xúc với PV Dân trí vào trưa ngày 16/4 trong căn nhà hai tầng khá khang trang nằm ở trung tâm xã Cương Gián, anh L. hết sức buồn bã. Đứa con trai đầu lòng từ Đà Nẵng về quê, nhìn cảnh tượng bố mẹ đường ai nấy đi cũng rầu rĩ không nói thành lời.

Vui buồn ở làng giàu lên như diều gặp gió: Những câu chuyện đau lòng - 2

Anh L. buồn bã nói về cuộc hôn nhân đổ vỡ sau hơn 20 năm đi XKLĐ mưu sinh.

"Bây giờ giữa tôi và chị ấy đã không còn là vợ chồng. Dẫu buồn thì mọi chuyện cũng không thể khác được"- anh L. buồn bã nói.

Điều anh L. đau nhất như tâm sự của anh là sau hơn 20 năm xa quê mưu sinh kiếm tiền về nuôi vợ con giờ tổ ấm gia đình đã không còn lành lặn như trước. Đã thế anh còn mang rất nhiều điều tiếng sau vụ "nóng giận mất khôn" đánh vợ nơi công cộng. 

... đến án mạng đau lòng

Tại Cương Gián, một trong những câu chuyện chia ly vì xuất ngoại đẫm nước mắt nhất mới vừa xảy ra hôm 19/2/2019, hiện vẫn đang khiến người dân Cương Gián bàng hoàng.

Đó là một vụ một án mạng xảy ra ở thôn Ngư Tịnh - nơi được mệnh danh là “xóm Hàn Quốc” ở mảnh đất Cương Gián.

Sáng sớm hôm ấy, bầu không khí tĩnh lặng của Ngư Thịnh đã bị khuấy động bởi tiếng la hét thất thanh từ ngôi nhà của vợ chồng ông L.H. C. (SN 1958). và bà C.T.H. Khi người dân sinh sống gần đó chạy đến thì bàng hoàng phát hiện bà C. đã tử vong với nhiều vết chém, máu chảy lênh láng.

Vui buồn ở làng giàu lên như diều gặp gió: Những câu chuyện đau lòng - 3

Người dân thôn Ngư Tịnh bàng hoàng khi hay tin chị H. bị chồng sát hại. 

Nghi phạm gây ra án mạng này không ai khác chính là ông C., chồng bà H. Đối tượng C. nhanh chóng bị Cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Xuân bắt giữ để phục vụ điều tra.

"Chị H. đã xuất ngoại được gần 20 năm, vừa mới trở về quê để dự đám cưới của con trai. Đám cưới con mới diễn ra được ít hôm thì án mạng đau lòng xảy ra"- bà Hoàng Thị Hoa, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Cương Gián buồn bã thông tin.

Theo nhận định của bà Hoa, nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự vụ đau lòng này có thể là do giữa chị H. và ông C. xảy ra mâu thuẫn, tình cảm vợ chồng không còn mặn nồng.

Vui buồn ở làng giàu lên như diều gặp gió: Những câu chuyện đau lòng - 4

Lực lượng Công an huyện Nghi Xuân phong tỏa hiện trường sau khi án mạng xảy ra để phục vụ điều tra.

"Ông C, bình thường tính tình cũng không ổn định. Còn bà H. thì đã ở nước ngoài quá lâu. Nếu không có đám cưới con trai hẳn bà H. cũng không về quê. Khi trở về giữa hai bên có những mâu thuẫn không thể dàn hòa. Trước khi con trai cưới khoảng 5 ngày chúng tôi đã nghe giữa hai bên đã xảy ra to tiếng, xô xát. Chúng tôi cũng chỉ nghĩ chuyện vợ chồng, không ngờ lại xảy ra án mạng đau lòng như thế"- bà Hoa tiếp tục câu chuyện đau lòng.

Cái chết của bà H.. khiến tổ ấm của một gia đình tan vỡ một cách đầy đau đớn. Những đứa con bỗng chốc mất mẹ, sắp chứng kiến cảnh người bố tội lỗi hầu tòa.   

Bà Lê Thị Lý, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cương Gián rầu lòng tính chuyện sẽ mời các chuyên gia tâm lý về trò chuyện với những người đi xa trở về để có những ứng xử phù hợp, giảm những cuộc ly hôn, tránh những câu chuyện đau lòng.

Văn Dũng 

(Còn nữa)

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *