Thời sự 03/07/2019 06:44

Hồ thủy điện lớn bậc nhất Bắc Miền Trung cạn trơ đáy, hoang tàn như "vùng đất chết"

Những cánh rừng chết khô, dòng chảy cạn trơ đáy, những bãi đá như những chiếc bẫy giăng ra, bùn bồi lắng hàng chục cm… là thực trạng của lòng hồ thủy điện Bản Vẽ (Tương Dương, Nghệ An) hiện nay. Không còn ai nhận ra cái mênh mông, kỳ vĩ của hồ thủy điện lớn bậc nhất Bắc Miền Trung này nữa.

Hồ thủy điện lớn bậc nhất Bắc Miền Trung cạn trơ đáy, hoang tàn như vùng đất chết - 1

Hồ thủy điện lớn bậc nhất Bắc Miền Trung cạn trơ đáy, hoang tàn như vùng đất chết - 2

Thực trạng chung của lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. (Ảnh: Lô Phích).

Những ngày này, người dân muốn đi vào trung tâm xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương (Nghệ An) phải lội bùn rất vất vả để đến bến đò đi thuyền qua lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.

Trong tháng 6, lưu lượng nước từ thượng nguồn chảy về lòng hồ thủy điện Bản Vẽ chỉ đạt 1/3 so với trung bình nhiều năm. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến thiếu hụt nguồn nước, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, chống hạn ở khu vực hạ du.

Hồ thủy điện lớn bậc nhất Bắc Miền Trung cạn trơ đáy, hoang tàn như vùng đất chết - 3

Hồ thủy điện lớn bậc nhất Bắc Miền Trung cạn trơ đáy, hoang tàn như vùng đất chết - 4

Muốn vào bản người dân phải men theo đường vòng của hồ thủy điện.

Để chống hạn cho vùng hạ du, giữa tháng 6/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo nhà máy thủy điện Bản Vẽ xả nước từ 100-120 m³/s. Mực nước hồ thủy điện Bản Vẽ hiện nay chỉ cao hơn mực nước chết 3,5m, dung tích hồ chứa hiện nay chỉ còn 60 triệu m³.

Hồ thủy điện lớn bậc nhất Bắc Miền Trung cạn trơ đáy, hoang tàn như vùng đất chết - 5

Hồ thủy điện lớn bậc nhất Bắc Miền Trung cạn trơ đáy, hoang tàn như vùng đất chết - 6

Những chiếc thuyền mắc cạn nằm chờ tại đây.

Theo ghi nhận của PV, khi đến địa phận bản Tổm, hàng chục chiếc thuyền đều phải tập kết chỗ nước sâu nhất. Sau đó, toàn bộ hàng hóa trên thuyền sẽ được “tăng bo” qua điểm khác.

Nguy hiểm hơn, sau khi bùn lắng lại trong thời tiết khô nắng tạo thành lớp bùn khô ở bề mặt đất, nếu vô tình đi qua khu vực này, người dân có thể bị lún sâu xuống hàng chục mét, nguy hiểm đến tính mạng. Để khắc phục việc nguy cơ sụt lún, người dân đã có sáng kiến dùng cây tre bắc cầu khỉ để đi, tuy nhiên, phương án này cũng nguy hiểm không kém.

Hồ thủy điện lớn bậc nhất Bắc Miền Trung cạn trơ đáy, hoang tàn như vùng đất chết - 7

Lòng hồ chỉ còn một lượng nước ít ỏi.

Rất nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm được bà con mua về cung cấp cho người dân phía trong lòng hồ cũng bị ùn ứ tại bản Tổm. Hiện tại nan giải nhất là đang vào mùa đói giáp hạt nhưng không thể đưa gạo lên cho bà con bằng đường thủy.

Hồ thủy điện lớn bậc nhất Bắc Miền Trung cạn trơ đáy, hoang tàn như vùng đất chết - 8

Cuộc sống của nhân dân bị đảo lộn hoàn toàn.

“Hạn hạn nước thượng nguồn về ít, hồ thuỷ điện cạn kiệt, bà con đi lại vô cùng khó khăn. Đi bộ lội qua bùn lầy mất 1,5 giờ mới vào tới trụ sở. Trước đây xa mấy cũng chỉ mất 20 phút. Không chỉ ở Hữu Khuông ở xã Nhôn Mai cũng vậy, bà con đi lại vô cùng vất vả  vì cửa Khe Hỷ lớp bùn sâu đến 4-6 m”, ông Vi Tân Hợi, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tương Dương người có mặt tại đây cho biết.

Một số hình ảnh gây "ám ảnh" ở lòng hồ thủy điện Bản Vẽ do PV ghi lại:

Hồ thủy điện lớn bậc nhất Bắc Miền Trung cạn trơ đáy, hoang tàn như vùng đất chết - 9

Hồ thủy điện lớn bậc nhất Bắc Miền Trung cạn trơ đáy, hoang tàn như vùng đất chết - 10

Người dân phải bắc cây để làm cầu đi lại. qua lớp bùn dày

Hồ thủy điện lớn bậc nhất Bắc Miền Trung cạn trơ đáy, hoang tàn như vùng đất chết - 11

Mực nước đang xuống thấp chưa từng thấy tại nơi này.

Hồ thủy điện lớn bậc nhất Bắc Miền Trung cạn trơ đáy, hoang tàn như vùng đất chết - 12

Hồ thủy điện lớn bậc nhất Bắc Miền Trung cạn trơ đáy, hoang tàn như vùng đất chết - 13

Nhìn từ xa lòng hồ như hoang mạc. (Ảnh: Vi Hợi).

Hồ thủy điện lớn bậc nhất Bắc Miền Trung cạn trơ đáy, hoang tàn như vùng đất chết - 14

Hồ thủy điện lớn bậc nhất Bắc Miền Trung cạn trơ đáy, hoang tàn như vùng đất chết - 15

Chưa bao giờ, lòng hồ thủy điện Bản Vẽ cạn kiệt nước như năm nay. Nếu miền Trung tiếp tục nắng hạn, không có mưa, cuộc sống của người dân miền Trung sẽ thực sự đáng báo động.

Nguyễn Duy

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *