Đời Sống 12/01/2015 16:47

Xưởng may mặc bị mất cắp 2 tấn vải

FICA - Nhằm kiếm tiền trả nợ, Bình đưa xe tải và người đến nhà vợ mình để ăn cắp vải trong đêm tối rồi đem đi bán.

Ngày 12/1, Cơ quan CSĐT – CAH Hoài Đức (TP Hà Nội) cho biết vừa điều tra làm rõ vụ mất cắp gần 2 tấn vải may mặc xảy ra tại xã Dương Liễu, qua đó bắt giữ đối tượng Bùi Văn Bình (45 tuổi, ở xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Theo đó, vào này 6/1, CAH Hoài Đức nhận được tin báo về việc kẻ gian đột nhập vào một kho hàng xã Dương Liễu lấy cắp khoảng 2 tấn vải may mặc trị giá khoảng 70 triệu đồng. Nơi xảy ra vụ việc là nhà chị Huy Thị Mai, hiện đang cho một gia đình thuê để kinh doanh sản xuất may mặc.


Đối tượng Bình cùng tang vật ăn cắp từ xưởng may
 

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã xác định kẻ gian là Bùi Văn Bình (SN 1970, ở thôn Đại Phùng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng). Bình là chồng của chị Mai, thỉnh thoảng vẫn qua lại căn nhà này.

Tại cơ quan công an, Bình khai nhận: Ngày 5/1, khi qua nhà tại ở xã Dương Liễu để thắp hương ngày rằm, thấy trong nhà có nhiều vải may mặc không rõ của ai nên đã nảy sinh ý định trộm cắp để bán lấy tiền trả nợ.

20h ngày hôm đó, Bình thuê 1 xe tải và thuê 3 nam thanh niên đi theo đến bốc lô vải vóc. Sử dụng chìa khóa sơ cua, Bình mở cửa để ôtô tải lùi vào sân. Sợ bị phát hiện, Quang không bật điện, chỉ dùng đèn pin điện thoại di động để hướng dẫn mọi người bốc các cuộn vải lên thùng xe.

Sau đó, Bình và nhóm người đi cùng mang vải về cất giấu tại một nhà kho ở khu làng nghề xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng (Hà Nội).

Lê Tú

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *