Đời Sống 26/08/2020 14:17

Sếp ngân hàng tát nhân viên vì dám từ chối chúc rượu

Một nhân viên mới của một ngân hàng ở Bắc Kinh đã bị “ăn tát” sau khi từ chối chúc rượu với sếp trong một bữa tiệc tối tại một nhà hàng.

Nhiều người cho rằng, thói quen ép rượu nên được loại bỏ (Ảnh minh hoạ: Xinhua)

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, vụ việc này đã được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và được nhiều người phản ánh rằng văn hoá uống rượu của Trung Quốc thường liên quan đến việc ép người khác uống.

Trong một thông cáo phát ra hôm 24/8 vừa qua, chi nhánh tại Bắc Kinh của Ngân hàng Quốc tế Hạ Môn đã đứng ra xin lỗi và cho biết đã giáng chức người sếp nói trên. Hai giám đốc của ngân hàng cũng đã bị phạt vì hành vi trên.

Theo ngân hàng này, nhân viên tên Yang đã bị sếp tát trong một bữa tiệc tối diễn ra hôm 20/8.

Theo lời kể của Yang, sếp của anh ta đã tát vào mặt anh ngay trước các đồng nghiệp khác sau khi anh từ chối nâng ly chúc mừng một lãnh đạo cao cấp hơn. Mặc dù, anh đã xin lỗi vì không uống được rượu và xin ra về sớm vì sự an toàn của bản thân. Tuy nhiên, khi anh tới thang máy, một số đồng nghiệp vẫn tiếp tục tấn công anh.

Yang nói rằng, vì lý do cá nhân anh không thể uống được rượu và đã không trong 10 năm qua. Anh đã nói với sếp của mình về điều này trước khi bắt đầu bữa tiệc tối. Tuy nhiên, sếp của anh vẫn khăng khăng và yêu cầu anh đổi sang đồ uống có cồn.

Trong văn hoá uống rượu của Trung Quốc, việc một người bị ép và thách thức uống nhiều hơn là điều bình thường. Nhưng điều này đang ngày càng bị nhiều người lên án vì nó đi ngược với mong muốn của mỗi người.

Một số cư dân mạng nói rằng, thói quen uống rượu xấu như vậy nên được loại bỏ. Một số khác nói rằng, việc ép người khác uống rượu tưởng như là một nét văn hoá nhưng thực ra là thể hiện bản chất của việc dùng quyền lực để bắt nạt kẻ yếu thế.

Nhật Linh

Theo Thời báo Hoàn Cầu

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *