Đời Sống 16/07/2014 07:57

Ngỡ ngàng trước cuộc sống ở “thành phố nghĩa địa”

FICA-Tình trạng khan hiếm nhà ở đi kèm với đói nghèo, khốn khó, đã khiến hơn 10.000 người dân nghèo phải kéo đến khu nghĩa trang Bắc Manila, Philippines, để sinh sống và coi đó như là nhà của họ.

Nghĩa trang Bắc Manila là nhà của hơn 10.000 người dân nghèo

 
Nghĩa trang Bắc Manila là nhà của hơn 10.000 người dân nghèo

Ban đầu, khu nghĩa địa này là nơi sinh sống của những người làm nhiệm vụ trong coi những ngôi mộ, tuy nhiên, dần dần, dân cư nơi đây đông hơn khi nhiều người nghèo khổ tìm đến để trú ngụ.

Đây là nghĩa trang cổ nhất và rộng nhất thủ đô Manila, có tổng diện tích khoảng 218.530 m2. Nghĩa trang đã là nhà cho tầng lớp dưới đáy xã hội trong khoảng trên 70 năm qua. Nhiều người đã được sinh ra tại đây và có lẽ sẽ phải gắn bó trọn đời với “thành phố nghĩa địa” này.

Trẻ em đang chạy nhảy bên những ngôi mộ
Trẻ em đang chạy nhảy bên những ngôi mộ.
 

Khu nghĩa địa này đã trở thành một khu đô thị sôi động với những quầy hàng thức ăn nhanh, các câu lạc bộ karaoke, nhà hàng, những khu vực sân chơi bóng rổ hay những tiệm cà phê có kết nối internet.

Đường điện được cung cấp từ một khu phố gần đó, trong khi nguồn nước được lấy từ những chiếc giếng đào xung quanh nghĩa trang.

Nhiều cư dân sống tại nghĩa trang có công ăn việc làm nhờ những người đã khuất. Thanh thiếu niên bê quan tài hay thu thập phế liệu kim loại, nhựa và các loại rác thải khác để bán. Còn người lớn thì thường được thuê để đào mộ, dọn dẹp hay trông coi những ngôi mộ để ngăn chặn những kẻ trộm hài cốt hay những đồ vật có giá trị của những người chết.

Trẻ em đang chạy nhảy bên những ngôi mộ

Những ngôi nhà bằng gỗ hay bằng tôn được dựng trên đỉnh của những ngôi mộ hoặc thậm chí những ngôi mộ bằng đá và cẩm thạch cũng được sử dụng làm giường ngủ tạm.

Theo ước tính, có khoảng 40% dân số Manila sống dưới mức nghèo khổ và đang ở tạm bợ trong các khu ổ chuột tồi tàn hay các nghĩa địa. Dù chính phủ đã nhiều lần tuyên bố sẽ “dọn sạch” các khu nghĩa địa để đưa chúng trở về đúng nghĩa, nhưng các các cư dân vẫn tìm cách lách luật để bám trụ nơi đây.

Hàng ngày, nhịp sống nơi “thành phố nghĩa địa” này cũng diễn ra sôi động như các nơi khác trên đất nước Philippines.

Một cô gái đang học trên ngôi mộ bằng đá
Một cô gái đang học trên ngôi mộ bằng đá
 
Một em bé đang ngủ trên một ngôi mộ
Một em bé đang ngủ trên một ngôi mộ
 
Khu nghĩa địa này cũng là nơi tập trung của nhiều băng nhóm trộm cướp
Khu nghĩa địa này cũng là nơi tập trung của nhiều băng nhóm trộm cướp
 
Trẻ em thu thập phế liệu và rác để kiếm tiền
Trẻ em thu thập phế liệu và rác để kiếm tiền
 
Những ngôi mộ bằng đá được dùng làm giường ngủ
 
Những ngôi mộ bằng đá được dùng làm giường ngủ
Những ngôi mộ bằng đá được dùng làm giường ngủ
 
Một khoảng trống được sử dụng làm sân bóng rổ
Một khoảng trống được sử dụng làm sân bóng rổ
 
Một khu đô thị nhộn nhịp
Một "khu đô thị" nhộn nhịp
 
Cuộc sống gia đình bên cạnh những ngôi mộ
Cuộc sống gia đình bên cạnh những ngôi mộ
 
Một gian hàng trên mộ
Một gian hàng trên mộ
 
Phương Nam
Theo News
Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *