Đời Sống 01/03/2015 09:31

Hối hả, ồn ào những lễ hội đầu năm

FICA - Đến hẹn lại lên, cứ dịp đầu xuân, sau Tết Nguyên đán, người dân trên khắp mọi miền đất nước lại nô nức đi lễ chùa, xem hội...

Những điểm đến tâm linh, những lễ hội lâu đời... nơi nào cũng sôi động và... quá tải.

Điệu múa rồng gợi nhớ về trận đánh rồng lửa Ngọc Hồi - Đống Đa tiêu diệt quân Thanh vào năm 1789.
Hội Gò Đống Đa (Hà Nội) tưng bừng và hoành tráng mở ngày mùng 5 Tết Nguyên đán, ôn lại chiến thắng hiển hách của vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. (Ảnh: Hữu Nghị)
 
Bên trong phủ Tây Hồ dường như không còn chỗ trống
Biển người chen chân cầu may tại Phủ Tây Hồ - Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Dương)
 
Đường vào Thiền viện có rất đông người đến lễ Phật, tham quan
Thiền viện lớn nhất ĐBSCL đông nghịt người tới lễ Phật sáng mùng 3 Tết. (Ảnh: Minh Giang)
 
Tục chém lợn vẫn hiên ngang diễn ra tại Đình Ném Thượng - TP Bắc Ninh vào lúc 12 giờ ngày 24/2.
Tục "chém lợn" gây ồn ào tại hội làng Ném Thượng, Bắc Ninh. (Ảnh: Bá Đoàn)
 
Hình ảnh phản cảm trong tục cướp lộc hoa tre tại hội Gióng.
Cướp lộc hoa tre tại Hội Gióng - Sóc Sơn - Hà Nội. 
 
Hàng nghìn du khách đổ về phiên chợ bán rủi cầu may.
Dòng người nêm cứng tại lễ hội Chợ Viềng "bán rủi, mua may" tại Nam Định, họp một phiên duy nhất vào đêm mùng 7 rạng sáng mùng 8 Tết âm lịch hàng năm. (Ảnh: Hồng Ngân)
 
Nảy lửa cướp chiếu thiêng
Nảy lửa cướp chiếu thiêng trong Lễ hội “đúc Bụt” tại thôn Phù Liễn, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc. (Ảnh: Hữu Nghị).
 
Xin chữ cầu may đầu năm
Một lễ hội cầu may diễn ra lúc nửa đêm ở Triệu Phong, Quảng Trị. (Ảnh: Đăng Đức)
 
Hàng vạn du khách đổ về trẩy hội chùa Phật Tích, Bắc Ninh.
Nườm nượp trẩy hội chùa Phật Tích (Bắc Ninh) những ngày mùng 3, mùng 4 Tết Nguyên đán. (Ảnh: Bá Đoàn).
Hoàng Yến (tổng hợp)
Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *