Đời Sống 27/10/2020 08:22

Giới trẻ chịu chơi, "xuống tiền" cả triệu mua đồ hóa trang Halloween

Mong muốn có ngoại hình khác biệt, nổi trội trong mùa lễ Halloween năm nay, nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại "xuống tay" cả triệu đồng để mua đồ hóa trang.

Để chuẩn bị cho lễ hội hóa trang Halloween, chị Tuyết Nhi (Giải Phóng, Hà Nội) đặt mua 1 chiếc váy, 1 chiếc mũ và 1 chiếc mặt nạ với tổng số tiền lên tới 1,5 triệu đồng. Trong đó, chiếc mặt nạ da Zombie có giá lên đến 500.000 đồng.

Chiếc mặt nạ được tạo hình giống y như thật với chất liệu silicone, ôm sát vào mặt nên khi đeo, chị Nhi không hề bị ngứa, rát như các loại thông thường.

"2 - 3 năm trước, tôi có mua một chiếc mặt nạ hình vô diện bằng nhựa cứng, sau đó, mặt của tôi bị kích ứng, mẩn đỏ, trông rất đáng sợ. Từ đó, tôi thường chọn đồ vật có tính an toàn, đảm bảo cho sức khỏe" - chị nói.

Giới trẻ chịu chơi, xuống tiền cả triệu mua đồ hóa trang Halloween - 1

Giới trẻ "chịu chơi", chi tiền triệu mua đồ hóa trang Halloween

Theo chị Nhi, đồ hóa trang Halloween hiện được bày bán nhiều trên chợ mạng, sàn thương mại điện tử nên người tiêu dùng có thể tìm mua dễ dàng. "Đơn cử như bộ đèn nhấp nhánh hình bí ngô mà tôi mua trên mạng có giá 55.000 đồng/chiếc, cả dây là 550.000 đồng. Tính ra còn rẻ hơn mua ở tiệm mà còn được vận chuyển tới tận nhà.  Thế nên, đồ trang trí, tôi thường mua online, chỉ có trang phục mới mua tại cửa hàng", chị Nhi nói.

Tương tự, nhóm bạn của chị Thùy (Kim Mã, Hà Nội) cũng đặt 5 bộ quần áo phù thủy với giá 500.000 đồng/bộ. Ngoài ra, nhóm chị còn chơi sang, thuê hẳn thợ trang điểm, hóa trang trong đêm tiệc Halloween. Theo tiết lộ của chị, hoá trang mỗi khuôn mặt theo chủ đề Halloween có giá dao động từ 400.000 - 600.000 đồng.

"Tôi phải đặt thợ trước đó cả tuần vì ai nấy đều kín hết lịch. Giá trang điểm mỗi mặt thì khác nhau vì còn tùy thuộc vào độ khó, độ cầu kỳ. Bởi tạo hình Halloween sẽ kéo dài từ 2 - 3 tiếng, thay vì chỉ 30 - 45 phút như trang điểm thông thường" - chị Thùy kể.

Giới trẻ chịu chơi, xuống tiền cả triệu mua đồ hóa trang Halloween - 2

Trái với tâm lý kinh sợ, nhiều khách hàng còn tỏ ra thích thú với các mặt hàng đồ chơi

Cầm trên tay chiếc mặt nạ quỷ dạ xoa giá 200.000 đồng, chị Thảo Hà (Hà Nội) cho biết, năm nay, nhóm bạn cấp 3 của chị cùng nhau tổ chức lễ Halloween. Thành viên trong nhóm đều phải tự chuẩn bị trang phục, quần áo để làm sao trông đáng sợ, ghê gớm nhất có thể. Thế nên, tranh thủ cuối tuần, chị dạo một vòng quanh phố Hàng Mã, Lương Văn Can để tìm mua cho được những "bộ cánh" ưng ý.

"Giờ tôi mới mua được mặt nạ, chắc phải mua thêm dụng cụ cầm tay, váy đi cùng, tính sơ sơ chắc cũng phải hết 1 triệu đồng. Tuy hơi xót nhưng tôi vẫn quyết định đầu tư bởi mỗi năm chỉ có một ngày lễ" - chị Hà bày tỏ quan điểm.

Giới trẻ chịu chơi, xuống tiền cả triệu mua đồ hóa trang Halloween - 3

Nhiều chủ quán còn không ngần ngại, sẵn sàng thử đồ giúp khách mua hàng

Để tiết kiệm chi phí, anh Thành Nam (Hà Đông, Hà Nội) quyết định đi thuê toàn bộ trang phục. Như chiếc áo ma thuật, phù thủy trên thị trường bán với giá dao động 500.000 - 600.000 đồng/chiếc thì nay anh chỉ thuê với giá 150.000 - 200.000 đồng/ngày/sản phẩm; mũ đội bằng vải nhung từ 30.000 - 50.000 đồng/ngày/chiếc; quan tài ma từ 500.000 đồng trở lên/ngày/sản phẩm.

"Đồ đi thuê thì mặc không được như mới nhưng bù lại tiết kiệm được kha khá tiền. Nhưng cũng tùy may rủi, nếu gặp được cửa hàng nào giữ đồ, giặt giũ sạch thì đáng đồng tiền bát gạo, còn không thì quá tội, thà mua mới cho nhanh. Do đó, trước khi đi thuê, khách phải kiểm tra đồ thật kỹ, tránh cãi cọ sau này" - anh Nam cho hay.

Ngoài ra, các dịch vụ trang trí nhà cửa trọn gói, cho thuê người mẫu trong dịp Halloween ngày càng phổ biến và nở rộ. Đón mùa Halloween năm nay, tiệm quần áo của chị Trang (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng đã bỏ ra 2 triệu đồng để thuê 1 đội chuyên trang trí phòng, lên ý tưởng cho cửa hàng.

An Chi

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *