Đời Sống 06/08/2014 18:10

Đi vào cửa hàng cạo gió để mua dâm kiều nữ

FICA - Mỗi ngày, các nữ tiếp viên xinh đẹp phải tiếp từ 3-4 lượt thanh niên đến mua dâm, gần phân nửa số tiền kiếm được phải cống nạp cho chủ chứa.

TAND TP.HCM xử phúc thẩm ngày 6/8 đã tuyên y án 5 năm 6 tháng tù đối với Huỳnh Thị Mỹ Kiều (58 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú quận Bình Tân) về tội “Chứa mại dâm”.

Huỳnh Thị Mỹ Kiều tại phiên tòa

Khoảng 14 giờ 30 ngày 24/7/2013, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội thuộc Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa-Xã hội quận bất ngờ kiểm tra cơ sở giác hơi, cạo gió do Kiều làm chủ đã bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

 

Các tiếp viên thừa nhận mỗi lần bán dâm được khách trả 250.000 đồng thì phải đưa lại cho Kiều 100.000 đồng tiền chứa, nếu 300.000 đồng thì chia phân nửa. Đáng chú ý, tại cơ sở này còn có tiếp viên mới 17 tuổi cũng tham gia vào “hàng ngũ” bán dâm của tú bà Kiều.

 

Kiều khai rằng mở cơ sở này từ năm 2007 nhưng ngày càng vắng khách ế ẩm nên chuyển sang ngành nghề “chứa mại dâm” từ đầu năm 2013. Do các tiếp viên xinh đẹp, trắng trẻo nên “tiếng lành đồn xa” và lượng khách kéo đến ngày càng nườm nượp. Chỉ trong vòng 7 tháng, tú bà Kiều thu lợi bất chính hơn 150 triệu đồng (số tiền này tòa tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước).

 

Ngoài hành vi chứa mại dâm, tú bà Kiều còn mua bán bao cao su mỗi khi khách cần. Tú bà cho biết do hoàn cảnh đưa đẩy, tác động của nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nên mới chứa mại dâm để cải thiện thu nhập, cải thiện bữa cơm gia đình…

Theo Kim Phát

Báo Đất Việt

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *