Đời Sống 31/01/2021 09:00

Cành mận rừng trắng muốt xuống phố "hút" khách sành chơi

Cận Tết, những cành mận rừng trắng muốt, đẹp tinh khôi được thương lái ồ ạt chở về Hà Nội. Để sở hữu một cành hoa, thượng khách phải chi ra từ 2 - 3 triệu đồng.

Cành mận rừng trắng muốt xuống phố, "hút" khách sành chơi

Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, nhiều thương lái đã nhập hoa mận rừng về Hà Nội bán. Giá cho cành mận nhỏ, cao 1,5 - 2m, dao động từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, còn cành mận to, cao hơn 3m là từ 2 - 3 triệu đồng.

Cành mận rừng trắng muốt xuống phố hút khách sành chơi - 1

Những cành mận rừng được bày bán ở chợ hoa Quảng An (Hà Nội)

Chị Thương, một tiểu thương bán hoa ở chợ Quảng An (Hà Nội) cho hay, để có được nguồn hàng tốt, chị phải tìm đến các bản làng ở Mộc Châu (Sơn La) thu mua. Chị tiết lộ, loài hoa mận rừng nhà chị đang bán là mận cổ nên mới có giá trị cao. Dấu hiệu nhận biết loài mận cổ là trên thân cây phủ đầy rêu, mốc trắng, gốc cây sần sùi và có màu nâu thẫm. 

"Năm nay nhờ thời tiết thuận lợi nên hoa mận nở đẹp, bông to, đều, trông rất bắt mắt. Nếu chăm sóc tốt, mận rừng sẽ giữ được độ tươi trong vòng 20 - 30 ngày. Tính tới hiện tại, tôi đã bán được gần 20 cành, bỏ túi cả triệu đồng tiền lãi" - chị tiết lộ.

Cành mận rừng trắng muốt xuống phố hút khách sành chơi - 2

Hoa mận e ấp, trắng tinh khôi

Ngoài ra, chị Thương cho rằng, dân Hà Nội hiện nay rất chuộng mận rừng là bởi hoa mai, đào, lan đã quá quen thuộc trong các dịp lễ Tết nên họ muốn tìm một loài hoa mới lạ, đặc sắc mang hơi thở của núi rừng.

Do đó, ngay từ đầu tháng Chạp, nhà chị Thương đã cho nhập cả trăm cành mận cổ về phục vụ "thượng đế". Trong đó, nhiều cành khủng, hoa đẹp còn có giá lên tới 20 triệu đồng.

Tương tự, anh Hải (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ, ngay từ tháng 9 âm lịch, anh phải đi săn lùng cành cây ở khắp các bản làng Tây Bắc. Do đây là mận cổ được người dân trồng, nên tiểu thương muốn mua cả vườn phải gọi điện đặt trước.

Các địa điểm mà thương lái hay lui tới là Cao Bằng, Lai Châu, Lạng Sơn. Hoa ở các vùng này khá đẹp, cánh nhỏ, mỏng tang, xếp dày thành từng lớp. 

"Thông thường, các cành mận rừng cổ sẽ có chiều cao từ 1,5 - 3m nên việc vận chuyển xa khá khó khăn. Tôi phải dùng các dây cước nhỏ, quấn quanh thân cây để tránh va đập và làm gọn diện tích" - anh nói.

Cành mận rừng trắng muốt xuống phố hút khách sành chơi - 3

Những nụ hoa đang dần hé nở

Chị Thanh Hiền (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, 2 năm trở lại đây, ngày Tết thay vì chưng mai, đào, chị chọn hoa mận cho khác lạ. Nếu là hoa cắm để bàn hàng ngày, chị thường mua theo set 3 - 5 cành nhỏ, cao dưới 1m với giá 250.000 - 400.000 đồng. Còn hoa cắm vào bình lớn để phòng khách thì cành thường cao trên 2m, giá dao động 2 - 3 triệu đồng/cành.

"Cành mận càng rêu phong, mốc trắng thì giá càng đắt đỏ. Nhưng tiền nào của nấy, dòng hoa này có đặc điểm là luôn nở thành chùm, cánh nhỏ li ti, trông khá bắt mắt. Nếu chăm sóc tốt, thay nước đều thì có thể chơi cả tháng mà hoa vẫn tươi nguyên" - chị Hiền kể.

An Chi

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *