Đời Sống 13/09/2020 08:00

Cận kề Trung thu: phố Hàng Mã đìu hiu, tiểu thương ngồi thẫn thờ chờ khách

Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến tết Trung thu nhưng con phố Hàng Mã năm nay lại đìu hiu, vắng khách chưa từng thấy.

Cận kề Trung thu: phố Hàng Mã đìu hiu, tiểu thương ngồi thẫn thờ chờ khách - 1

Những món đồ chơi truyền thống mùa Trung thu như: Đèn ông sao, đèn kéo quân, trống bỏi, đầu lân ... đã được bày bán trên khắp phố Hàng Mã.

Cận kề Trung thu: phố Hàng Mã đìu hiu, tiểu thương ngồi thẫn thờ chờ khách - 2

Chỉ còn hơn 20 ngày nữa sẽ đến Tết Trung thu nhưng khác với khung cảnh của những năm trước, năm nay phố Hàng Mã đìu hiu, người mua lác đác. "Tôi trưng bày đồ Trung thu cũng hơn tuần rồi nhưng ngay cả đơn đặt hàng trước của các trường mầm non, tiểu học, khu chung cư ... cũng không được bao nhiêu. Buôn bán chậm hơn hẳn mọi năm", một tiểu thương cho biết.

Cận kề Trung thu: phố Hàng Mã đìu hiu, tiểu thương ngồi thẫn thờ chờ khách - 3

Các cửa hàng bày bán sản phẩm từ trong nhà ra đến vỉa hè nhưng lượng tiêu thụ thì không đáng là bao.

Cận kề Trung thu: phố Hàng Mã đìu hiu, tiểu thương ngồi thẫn thờ chờ khách - 4

"Tầm này mọi năm đã bắt đầu bán chạy, từ buôn bán đến bán lẻ. Nhưng năm nay đến thời điểm hiện tại thì hàng ế quá, chỉ bán như nước nhỏ giọt", chị Hằng, quản lý cửa hàng bán đồ trung thu nằm trên con phố Hàng Mã chia sẻ.

Cận kề Trung thu: phố Hàng Mã đìu hiu, tiểu thương ngồi thẫn thờ chờ khách - 5

Cận kề Trung thu: phố Hàng Mã đìu hiu, tiểu thương ngồi thẫn thờ chờ khách - 6

Theo ghi nhận của phóng viên, vào buổi sáng, các cửa hàng thường mở hàng khá muộn do ít khách mua lẻ.

Cận kề Trung thu: phố Hàng Mã đìu hiu, tiểu thương ngồi thẫn thờ chờ khách - 7

Cận kề Trung thu: phố Hàng Mã đìu hiu, tiểu thương ngồi thẫn thờ chờ khách - 8

Chị Đinh Thị Cẩm Hương - giáo viên mầm non chia sẻ: "Tôi lên mua đồ trung thu để trang trí lớp học. Năm nay tôi chỉ mua ít đèn ông sao và một ít đồ lặt vặt chứ không như năm ngoái làm quy mô hơn. Về giá cả thì tôi thấy vẫn tương tự năm ngoái, mẫu mã cũng không có gì nổi bật hay đặc sắc hơn".

Cận kề Trung thu: phố Hàng Mã đìu hiu, tiểu thương ngồi thẫn thờ chờ khách - 9

Cận kề Trung thu: phố Hàng Mã đìu hiu, tiểu thương ngồi thẫn thờ chờ khách - 10

Phố Hàng Mã bắt đầu được khoác lên mình chiếc áo rực rỡ sắc màu trong dịp Tết Trung thu. Những ngày cuối tuần, Hàng Mã lại tiếp tục trở thành địa điểm "check in" lý tưởng mùa Trung thu của giới trẻ Hà Nội. 

Cận kề Trung thu: phố Hàng Mã đìu hiu, tiểu thương ngồi thẫn thờ chờ khách - 11

Cận kề Trung thu: phố Hàng Mã đìu hiu, tiểu thương ngồi thẫn thờ chờ khách - 12

Vài năm gần đây, đồ chơi Trung thu truyền thống đã được người tiêu dùng ưa chuộng hơn so với các mặt hàng đồ chơi điện tử hay hàng Trung Quốc.

Cận kề Trung thu: phố Hàng Mã đìu hiu, tiểu thương ngồi thẫn thờ chờ khách - 13

Cận kề Trung thu: phố Hàng Mã đìu hiu, tiểu thương ngồi thẫn thờ chờ khách - 14

Nhiều tiểu thương cho rằng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng mua bán ở phố Hàng Mã bị giảm.

Cận kề Trung thu: phố Hàng Mã đìu hiu, tiểu thương ngồi thẫn thờ chờ khách - 15

Cận kề Trung thu: phố Hàng Mã đìu hiu, tiểu thương ngồi thẫn thờ chờ khách - 16

Nói về giá cả năm nay, một chủ cửa hàng bán đồ Trung thu trên phố Hàng Mã cho biết: "Giá cả năm nay vẫn thế, không tăng hơn so với năm ngoái: Đèn ông sao năm nay vẫn chỉ bán đúng giá như năm ngoái từ 15-20 nghìn đồng một loại, các mặt hàng khác cũng vậy ".

Toàn Vũ

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *