Đời Sống 20/02/2015 09:22

"Công dân Ất Mùi 2015" đầu tiên chào đời tại BV Phụ sản Hà Nội

Khi những màn bắn pháo hoa rực rỡ đón chào năm mới Ất Mùi 2015 kết thúc cũng là lúc gia đình sản phụ Đỗ Thị Chi vui mừng đón thêm thành viên mới - công dân đầu tiên chào đời tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội - là một bé trai cân nặng 3,6kg.

 

Công dân đầu tiên của bệnh viện Phụ sản Hà Nội chào đời nặng 3,6kg.
Công dân đầu tiên chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nặng 3,6kg.

 

Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, vào lúc 13 giờ 56 phút (tức chiều 30 Tết), sản phụ Đỗ Thị Chi (Hoài Đức, Hà Nội) được chồng là anh Trần Đình Hiền cùng gia đình đưa vào bệnh viện trong tình trạng chuyển dạ. Ngay lập tức, các bác sĩ trực tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tiến hành làm các xét nghiệm cho sản phụ trước khi sinh và đưa vào phòng chờ đẻ.

 

Khi những màn bắn pháo hoa rực rỡ đón chào năm mới Ất Mùi 2015 kết thúc, lúc 1 giờ 20 phút ngày 1 Tết Ất Mùi 2015, sản phụ Chi đã sinh hạ một cậu con trai nặng 3,6kg trong niềm vui hân hoan của gia đình.

 

Vỡ kế hoạch, sản phụ Chi sinh con thứ 3.
"Vỡ kế hoạch", sản phụ Chi sinh con thứ 3.

 

Người nhà của sản phụ Chi cho biết, gia đình dự định đặt tên cho cháu là Trần Thanh Tâm.

 

Theo hồ sơ của bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cháu Trần Thanh Tâm là con thứ 3 trong gia đình sản phụ Chi (2 vợ chồng chị đã có 2 con 1 trai, 1 gái), anh chị sinh "cháu Ất Mùi" là do "vỡ kế hoạch".

 

Hồng Ngân

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *