-
Điếng người bởi ấm trà giá... 320.000 đồng ở chùa Hương
24/02/2014Mệt mỏi sau khi leo đến động Hương Tích của chùa Hương, nhóm du khách ghé vào quán uống nước. Đến khi thanh toán, chủ quán đòi nhóm du khách 320 nghìn đồng cho ấm trà vừa uống.
-
Nghĩ từ những biệt thự của quan chức về hưu
24/02/2014Giữa lúc cả nước sục sôi với các “đại án kinh tế”, những hình ảnh hoành tráng về khu “biệt thự gia đình” dễ đưa tới phản ứng bất bình trong công chúng mà quên đi khía cạnh pháp lý của vấn đề.
-
Chúng ta đã sống sót qua những ngày tận thế như thế nào?
24/02/2014FICA - Ngày 22/2 vừa qua, theo truyền thuyết của người Viking sống ở Bắc và Tây Âu, là một ngày tận thế của nhân loại. Chúng ta đã sống sót qua nhiều ngày tận thế như thế...
-
Công ty đề nghị nhà chùa lại quả 10%
23/02/2014Sáng 22/2, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác (tại ấp 1, xã Thạnh Tân, Tân Phước, Tiền Giang) cho biết, Cty Cổ phần Phát triển Rừng Toàn Cầu hứa cho mấy trăm tỷ nhưng chưa có và Thiền viện cũng không đồng ý nhận. Trong khi, địa chỉ Cty Cổ phần Phát triển Bền vững Nông lâm nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ là giả.
-
10 dấu hiệu cho thấy bạn là nhân viên tồi
22/02/2014FICA - Nếu bạn quá tự phụ hoặc quá đề cao lòng tự trọng hoặc phớt lờ những nhận xét của sếp và đồng nghiệp thì bạn đang tự biến bản thân mình trở thành 1 nhân viên đáng ghét ở công ty và sớm bị sa thải.
-
Rau quả vừa bán vừa cho
22/02/2014Thu hoạch sợ lỗ thêm tiền thuê nhân công, nhiều hộ nông dân trồng dưa hấu, bắp cải, hành lá ở ĐBSCL bỏ mặc ngoài ruộng hoặc cho các cơ sở từ thiện đến nhổ miễn phí mang về sử dụng.
-
Muốn 'nâng cấp' cầu Long Biên, phải tôn trọng lịch sử!
21/02/2014Bộ GTVT cần phải hiểu rõ giá trị cầu Long Biên trước khi đưa ra những quyết định mang tính sống còn với cây cầu đặc biệt này.
-
Thương lái Trung Quốc săn mua cây huyết đằng
21/02/2014Người dân các xã thuộc huyện Đăk Glei (Kon Tum) rầm rộ vào rừng lùng tìm cây huyết đằng đem bán cho thương lái Trung Quốc khiến cho cây thuốc này đang đứng trước nguy cơ tuyệt diệt.
-
Cảnh giác với những “chiêu” lừa mua hàng ngoài chợ
20/02/2014Cuối ngày, mấy sàng rau của chị Giỏi đã gần như hết sạch, chỉ còn lại vài cây rau sống với mấy mớ rau. Như thế là một ngày đắt hàng, nhưng vẻ mặt chị Giỏi cứ ngẩn ra như người mất hồn. Hỏi chuyện, chị nói gần như khóc vì mới bị khách mua rau lừa mất cả triệu bạc.
-
Hà Nội có dẹp được nhà kỳ dị trên đường “đắt nhất hành tinh”?
20/02/2014FICA- Dù nhiều lần quyết tâm dẹp bỏ những ngôi nhà “kỳ dị”, nhưng dường như Hà Nội vẫn đang bất lực trước vấn đề này. Điển hình trên tuyến phố “đắt nhất hành tinh” đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu dài 500m vừa thông xe đã lộ ra hàng chục nhà “siêu mỏng, siêu méo”.
-
Mốt bán hộ, đi chợ hộ của chị em công sở
19/02/2014Do có nguồn hải sản tươi sống giá gốc tại Cửa Lò, Nghệ An nên hơn 1 năm nay, chị Nguyễn Minh Hà, nhân viên của một tập đoàn viễn thông tại Hà Nội - được chị em hay nhờ mua hộ.
-
Sốc với những ngôi nhà kỳ dị nhất Hà Thành
19/02/2014Bốn mặt tiền phủ đầy cây, nhà ôm trọn vỉa hè, án ngữ cả lòng đường... là những ngôi nhà độc nhất ở Hà Thành, khiến không ít người đi đường phải ngoảnh lại nhìn.