Một năm ngày mất Đại tướng: Những hình ảnh chạm tới mọi trái tim
Hôm nay tròn 1 năm ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, dường như cảm xúc về ngày này năm trước, khi biết tin Đại tướng mất vẫn còn nguyên trong mỗi người dân VN.
Ngày 4/10/2013, ngay sau khi tin tức về người "anh cả vĩ đại" của dân tộc về cõi vĩnh hằng được thông báo chính thức, triệu triệu người dân Việt đã không kìm nén được xúc động. Dường như cả nước đã đổ về căn nhà số 30 Hoàng Diệu (Ba Đình, Hà Nội) để chờ đến lượt vào viếng Đại tướng.
Nữ cảnh sát rơi lệ trong tang lễ Đại tướng.
Những gương mặt thất thần, đôi mắt đẫm lệ... là những hình ảnh không thể nào quên trong ngày mất Đại tướng.
Dòng người xếp hàng dài đến viếng Đại tướng dường như kéo dài vô tận.
Những em bé cũng được bố mẹ đưa đến để vái vọng trước nhà Đại tướng.
Cụ già bật khóc tiếc thương Đại tướng.
Những sinh viên tình nguyện đã thức thâu đêm trước số nhà 30 Hoàng Diệu trong những ngày cả nước chung một nỗi đau.
Trước nỗi đau quá lớn, tất cả đều chung một cảm xúc.
Lá cờ rủ treo từ 12h trưa ngày 11/10/2013 trên Quảng trường Ba Đình đánh dấu thời điểm Lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu.
Trong lễ di quan Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ nhà tang lễ Quốc Gia, số 5 Trần Thánh Tông (ngày 13/10/2013), hàng vạn người dân tập trung tại tuyến phố trung tâm Thủ đô để tiễn biệt Đại tướng.
Cả Hà Nội đổ ra đường để tiễn biệt người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam
Chính khoảnh khắc tiễn đưa xúc động đó đã cho thấy sự bất tử của Đại tướng trong lòng nhân dân.
Theo Bảo Linh
Báo Người Đưa Tin
- bình luận
- Viết bình luận