Quốc tế 24/04/2019 07:05

Run tay cầm chiếc bát tưởng không đắt mà đắt khiến siêu xe cũng "chào thua"

Không ai nghĩ những chiếc bát cũ kĩ này lại có giá trị đến vậy!

Run tay cầm chiếc bát tưởng không đắt mà đắt khiến siêu xe cũng chào thua - 1

Năm 2013, một chiếc bát sứ màu trắng được xác định có từ thời Bắc Tống (960-1127) ở Trung Quốc đã được đưa ra đấu giá ở New York (Mỹ)

Run tay cầm chiếc bát tưởng không đắt mà đắt khiến siêu xe cũng chào thua - 2

Một gia đình ở Mỹ mua chiếc bát náy với giá 3 USD ở chợ trời, sau đó trưng bày ở phòng khách năm 2007 trước khi được đưa ra đấu giá.

Run tay cầm chiếc bát tưởng không đắt mà đắt khiến siêu xe cũng chào thua - 3

Chiếc bát được tráng men trắng với miệng có viền màu ngà voi được ước tính có giá 200.000 USD - 300.000 USD. Nhưng sau đó, nó được một người sưu tập đồ cổ mua với giá 2,25 triệu USD (~52 tỷ đồng).

Run tay cầm chiếc bát tưởng không đắt mà đắt khiến siêu xe cũng chào thua - 4

Tháng 10/2017, một chiếc bát cổ đã được mua với giá 37,7 triệu USD (~876 tỷ đồng) tại một phiên đấu giá được tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc).

Run tay cầm chiếc bát tưởng không đắt mà đắt khiến siêu xe cũng chào thua - 5

Mức giá khởi điểm chỉ là 10,2 triệu USD, thời gian đấu giá kéo dài trong 20 phút và tìm được chủ nhân chịu chi.

Run tay cầm chiếc bát tưởng không đắt mà đắt khiến siêu xe cũng chào thua - 6

Chiếc bát này được chế tác ở thời Bắc Tống (960-1127) ở Trung Quốc có phủ men xanh bóng, đường kính 13cm.

Run tay cầm chiếc bát tưởng không đắt mà đắt khiến siêu xe cũng chào thua - 7

Tháng 5/2018, một cặp vợ chồng người Anh vô cùng choáng khi biết giá trị thật của chiếc bát mà họ vẫn dùng để tiền xu và chìa khóa ở phòng khách

Run tay cầm chiếc bát tưởng không đắt mà đắt khiến siêu xe cũng chào thua - 8

Chiếc bát này được họ thừa hưởng từ thế hệ trước. Chiếc bát này thực ra là đồ quý hiếm được chế tác từ thế kỷ 14 dưới thời vua Minh Thái Tổ ở Trung Quốc. Một người sưu tầm đồ cổ đã trả 312.000 bảng Anh (~9,4 tỷ đồng) để mua lại chiếc bát.

Run tay cầm chiếc bát tưởng không đắt mà đắt khiến siêu xe cũng chào thua - 9

Tháng 4/2018, chiếc bát có hoa văn và màu sắc đẹp và thuộc hàng hiếm từ đời nhà Thanh ở Trung Quốc vốn được làm cho Hoàng đế Khang Hy đã được mua với giá 30,4 triệu USD (~706 tỷ đồng) tại cuộc đấu giá do Sotheby's tổ chức ở Hong Kong (Trung Quốc)

Run tay cầm chiếc bát tưởng không đắt mà đắt khiến siêu xe cũng chào thua - 10

Chiếc bát này được thợ thủ công sản xuất tại xưởng gốm trong Tử Cấm Thành. Sau khi hoàn thành, chiếc bát được dâng lên Hoàng đế Khang Hy.

Run tay cầm chiếc bát tưởng không đắt mà đắt khiến siêu xe cũng chào thua - 11

Vị Hoàng đế này đã sử dụng chiếc bát hồi đầu thế kỷ XVIII.

Run tay cầm chiếc bát tưởng không đắt mà đắt khiến siêu xe cũng chào thua - 12

Chiếc bát có đường kính 14,7 có trang trí hình hoa rất đẹp.

Run tay cầm chiếc bát tưởng không đắt mà đắt khiến siêu xe cũng chào thua - 13

Nghệ nhân chế tác bát Vương Chấn Hải ở Trung Quốc đã chế tác ra chiếc bát ghép từ 5 mảnh sứ từ thời xưa. 

Run tay cầm chiếc bát tưởng không đắt mà đắt khiến siêu xe cũng chào thua - 14

Chiếc bát này đã được bán đi với giá 12 triệu nhân dân tệ (~41,6 tỷ đồng).

Run tay cầm chiếc bát tưởng không đắt mà đắt khiến siêu xe cũng chào thua - 15

Ông cũng có nhiều tác phẩm ấn tượng khác.

Theo Nghi Dung
Dân Việt

Run tay cầm chiếc bát tưởng không đắt mà đắt khiến siêu xe cũng chào thua - 16

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *