Góc nhìn 17/12/2018 07:56

Bầu Đức giải cứu bóng đá, ai giải cứu bầu Đức?

Thông tin mới nhất từ báo chí cho biết, sáng 16-12, HLV Park Hang-seo đã bay vào Quảng Nam để tri ân ông Đoàn Nguyên Đức. Hiện tại, bầu Đức cùng các ông bầu khác như các ông Võ Quốc Thắng (ĐTLA), Trần Thanh Hải (NutiFood)... đang ở Đà Nẵng để chuẩn bị đến thăm nhà máy ô tô Trường Hải của ông Trần Bá Dương.

Nhà báo Mạnh Quân:

Tối thứ 7 tuần trước, trong ánh hào quang của chiến thắng lịch sử, lên ngôi vô địch AFF Cup sau 10 năm của đội tuyển bóng đá quốc gia, ai cũng đã thấy những gương mặt làm lên thành tích ấy: HLV Park Hang Seo, các cầu thủ thành viên đội tuyển...

Nhưng rất, rất nhiều người cũng đã nhớ đến ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Công ty Hoàng Anh Gia Lai - người có công không nhỏ, góp phần tạo nên chiến thắng tuyệt vời ấy.

Trong cả buổi tường thuật trận chung kết hôm đó trên sóng Đài truyền hình Việt Nam, người ta không thấy hình ảnh của "bầu Đức". Ông không có mặt ở Mỹ Đình mà lặng lẽ xem trận đấu cùng những người bạn ở nơi xa. Nhưng từ cuối trận đấu và trong 2 ngày qua, đã có rất nhiều người viết trên facebook cá nhân, đưa hình ảnh của ông với một số tuyển thủ quốc gia từ khi còn là những cậu bé học đá bóng ở Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), với sự biết ơn, tôn trọng sâu sắc với vị doanh nhân đã có những đóng góp rất lớn bóng đá Việt Nam, cho cả những thành tích, vinh quang mà đội tuyển bóng đá quốc gia đã và đang gặt hái ngày hôm nay.

Nhiều người đã nhớ đến ông không chỉ vì ông đã đầu tư những khoản tiền lớn để tuyển chọn, đào tạo những lớp cầu thủ trẻ ở HAGL một cách thật sự bài bản cả về kỹ thuật, cả về học thức mà họ còn biết rằng, ông là người phát hiện, đưa ông Park Hang Seo, một ông thày bóng đá rất tài năng và phù hợp với bóng đá Việt Nam về làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Và đặc biệt hơn, vẫn là ông Đoàn Nguyên Đức, tự bỏ tiền trả lương- một khoản tiền không hề nhỏ, hàng năm cho huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo để đội tuyển Việt Nam có một người huấn luyện, chỉ đạo có thể nói là xuất sắc nhất từ trước đến nay. Người đó đã và vẫn đang dẫn dắt, đưa đội tuyển gặt hái được hết thành tích này đến thành tích khác.

Đóng góp, tài trợ cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, tất nhiên, không chỉ có ông Đoàn Nguyên Đức. Còn có nhiều doanh nhân hảo tâm khác như bầu Hiển (ông Nguyễn Đức Hiển- Chủ tịch Tập đoàn SHB), như ông Võ Quốc Thắng (Chủ tịch Công ty Gạch Đồng Tâm-Long An)... Nhưng đóng góp một cách tận tâm, có tầm nhìn xa, không chỉ bằng tiền bạc mà cả bằng tấm lòng, từ việc phát hiện nhân tài, bồi dưỡng nhân tài, theo sát và hỗ trợ hết mực cho đội tuyển bóng đá quốc gia có thể nói cho đến thời điểm này, chỉ có bầu Đức là duy nhất.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là vị doanh nhân cũng đã từng rất thành công trong kinh doanh, từng luôn là 1 trong các "đại gia" giàu nhất trên thị trường chứng khoán này trong mấy năm gần đây, việc kinh doanh không được thuận lợi do lĩnh vực kinh doanh chính của công ty của ông: Trồng, bán sản phẩm cao su bị thua lỗ do giá cao su trên thị trường thế giới giảm mạnh.

Gần đây, ông còn phải bán nhiều tài sản, chuyển hướng kinh doanh sang cây ăn trái để giảm bớt khó khăn. Nhưng có vẻ như, "vận đen" vẫn chưa hết với vị doanh nhân có tài, có tâm này. Năm 2018, báo cáo tài chính của HAGL vẫn cho thấy công ty này còn thua lỗ dù đã đỡ hơn nhiều so với năm trước.

Điều đáng quý và khiến cho hàng triệu người hâm mộ bóng đá kính trọng, nhớ đến ông là cho cả đến những lúc khó khăn như vậy, ông vẫn dành những khoản tiền không hề nhỏ để hỗ trợ đội tuyển bóng đá quốc gia như vẫn tự bỏ tiền mỗi năm gần 10 tỷ đồng trả lương cho HLV Park Hang Seo. Trong bài trả lời phỏng vấn gần nhất của Dân trí, ông vẫn tuyên bố, dù thế nào ông cũng sẽ vẫn làm việc đó, để Tổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) dành nguồn lực đi làm những việc chuyên môn khác.

Chính vì tấm lòng, sự cống hiến vô tư, lớn lao của ông cho bóng đá nước nhà mà ngay trong hoàn cảnh khó khăn của doanh nghiệp do ông làm chủ tịch, đa số người biết chuyện đều dành cho ông sự thông cảm sâu sắc. Và ông cũng đã có những người bạn doanh nhân khác đang giúp đỡ, hỗ trợ ông để vượt qua khó khăn như Công ty Cổ phần tập đoàn Ô tô Trường Hải (Thaco) của ông Trần Bá Dương đã ký kết hợp tác, rót một khoản tiền hơn 20.000 tỷ đồng vào Hoàng Anh Gia Lai để ông Đoàn Nguyên Đức tái cấu trúc hoạt động đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và hoàn thành các dự án đầu tư lớn về bất động sản tại Myanmar.

Tất nhiên là nếu như không phải bầu Đức có tài năng, các dự án của ông không hiệu quả thì chẳng ai đầu tư vào làm gì vì nói là giúp thì cũng phải có kết quả. Những khó khăn của bầu Đức là nhất thời và người ta đều tin rằng, với sự tài giỏi, tâm huyết của vị doanh nhân này và nhất là có sự giúp đỡ, hỗ trợ từ những đối tác của ông như Thaco, sớm muộn ông cũng vượt qua khó khăn và lại trở lại với thành công thôi.

Tuy nhiên, là những người biết ơn, kính trọng những người đã rất có tâm, rất nhiệt huyết với nền bóng đá nước nhà, với một người đã có những công lao rất rõ ràng, đem lại thành công lớn cho đội tuyển quốc gia, đem lại niềm vui cho cả dân tộc, chúng ta cũng sẽ thông cảm và chia sẻ với bầu Đức, để ông cũng vượt qua khó khăn trong giai đoạn này, phải không ạ?

Chuyên mục: Góc nhìn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *