Đời Sống 07/11/2013 07:53

Phiên chợ “ngủ gật” ở Hà Nội

Đó là cách gọi tếu của nhiều người với chợ Long Biên, khu chợ đầu mối hoa quả lớn nhất Hà Nội. Vì thời gian họp chợ là thâu đêm tới sáng nên người bán, kẻ mua, bốc hàng... đều tranh thủ để chợp mắt giây lát.

Là khu chợ đầu mối lớn nhất cung cấp hoa quả, nông phẩm cho Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, nằm gần cầu Long Biên, đây được coi là điểm trao đổi, mua bán rau quả lý tưởng nhất Hà Nội.

Chợ họp từ 22 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. Giữa đêm tối, hàng chục xe tải lớn nhỏ rầm rập nối nhau chuyển hàng vào chợ bán. Ngay trong chợ cũng tấp nập xe máy, xe kéo dỡ hàng, chở đồ, dòng người cấp tập trở lại qua giữa các lối đi.

Giữa tiếng ing ỏi quát tháo, gọi nhau, mặc cả, chuyện trò... nhiều người vẫn điềm nhiên "gật gù", mơ ngủ. Họ tranh thủ chợp mắt trong mọi tư thế: gục trên bọc hàng, thu lu trên chiếc cân đĩa, hoặc nằm ngay trên chiếc xe máy của mình.

"Trong chợ quen mặt nhau hết, có trộm là biết ngay. Ngày nào cũng đi chợ đêm thành ra thiếu ngủ trầm trọng. Cả chợ đều thế, nhìn quen rồi chả ai thắc mắc làm gì", anh Tráng, 33 tuổi, một tiểu thương người Hải Dương, lý giải.

 


Sau khi bầy xong hàng, thời gian chờ khách dài đằng đẵng nên người bán không khỏi “gật gù”.

 


Chủ sạp hàng này không có bất kì chỗ nào có thể ngả lưng, trừ chiếc cân đồng hồ của mình.

 


Chân còn nguyên giầy tất, dù đang ngủ nhưng họ vẫn luôn giữ tư thế sẵn sàng chạy đôn đáo ngay khi có khách gọi

 


Cái tất tả, nhọc nhằn len vào cả những giấc ngủ vốn riêng tư

 


Quen với cảnh chợ đêm, nhiều người còn chuẩn bị sẵn chiếc chăn mỏng để đắp

 


Nhưng cũng có người phải nằm co mình chịu sương đêm giữa tiết giao mùa cuối thu

 


“Vị trí đẹp” thường nhanh chóng hấp dẫn những tấm thân mệt mỏi rã rời

 


Đầu phiên, khi chợ chưa tất bật thực sự, có người “bỏ mặc đời” trốn lên nóc bạt ngủ li bì

 


Không chỉ người bán, nhiều khách mua là những tiểu thương đến từ các tỉnh lân cận Hà Nội cũng tranh thủ nghỉ ngơi trong lúc chờ xe hàng đến.



Đêm xuống càng đậm, giấc ngủ càng sâu

 


Họ vẫn mơ màng giữa tấp nập người xe

 


Những giấc ngủ không tròn...

Theo Lê Linh
VEF

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *