Đời Sống 20/07/2015 16:35

Nghề 'bới đen, tìm bạc' ở Hà Thành

"Bới đen tìm bạc" là một cách gọi mỹ miều của nhổ tóc bạc, một nghề kinh doanh độc ở đất Hà thành.

Tay bới tóc phải mau lẹ, nhẹ nhàng tạo cảm giác thoải mái cho khách.
 
Tay bới tóc phải mau lẹ, nhẹ nhàng tạo cảm giác thoải mái cho khách.
Nằm sâu trong một con ngõ nhỏ trên phố Lò Đúc (Hà Nội) có một cửa tiệm kinh doanh dịch vụ đặc biệt, nhổ tóc bạc.
 
Tay bới tóc phải mau lẹ, nhẹ nhàng tạo cảm giác thoải mái cho khách.
Xuất hiện ở Hà Nội cách đây khoảng 8 năm, nghề nhổ tóc bạc được coi như thứ nghề độc lạ ở đất Hà thành. Người trong nghề thường ví von đó là nghề “bới đen, tìm bạc”.
 
Đồ nghề rất đơn giản, chỉ cần một chiếc lược, một chiếc nhíp thép
Đồ nghề rất đơn giản, chỉ cần một chiếc lược, một chiếc nhíp thép
 
Đồ nghề rất đơn giản, chỉ cần một chiếc lược, một chiếc nhíp thép
Theo các nhân viên lành nghề, nhíp nhổ tóc hầu hết được nhập từ Thái Lan, Nhật Bản, phải đảm bảo độ khít để kẹp chặt tóc và đàn hồi tốt.
 
Đồ nghề rất đơn giản, chỉ cần một chiếc lược, một chiếc nhíp thép
“Khi nói về nghề này, nhiều người vẫn nghĩ đây là một công việc không lành mạnh. Một vài nhân viên vẫn phải giấu người thân để đi làm. Hồi đầu không quen tôi cũng chán nản nhưng gắn bó lâu lại thấy nghề cũng thú vị. Nó đòi hỏi sự tỉ mỉ để tìm chính xác từng sợi tóc trắng, nhổ mau lẹ để tránh mất thời gian của khách”, chị Nguyễn Hoàng Lan, 34 tuổi, làm nghề 5 năm nói.
 
Khách hàng tìm đến quán đa phần là đàn ông độ tuổi trung niên, đôi khi có cả phụ nữ.
 
Khách hàng tìm đến quán đa phần là đàn ông độ tuổi trung niên, đôi khi có cả phụ nữ.
 
Khách hàng tìm đến quán đa phần là đàn ông độ tuổi trung niên, đôi khi có cả phụ nữ.
Khách hàng tìm đến quán đa phần là đàn ông độ tuổi trung niên, đôi khi có cả phụ nữ.
 
Khách hàng tìm đến quán đa phần là đàn ông độ tuổi trung niên, đôi khi có cả phụ nữ.
 
Khách hàng tìm đến quán đa phần là đàn ông độ tuổi trung niên, đôi khi có cả phụ nữ.
Anh Nguyễn Văn Bình, 48 tuổi, một khách hàng thường xuyên đến quán chia sẻ: “Khoảng 3 tuần tôi lại đi nhổ tóc bạc một lần, không nhổ thì thấy ngứa ngáy, khó chịu. Đi vài lần thành quen, tôi coi đó như thú vui, thư giãn vào dịp cuối tuần”. Giá cho mỗi giờ nhổ tóc là 100 ngàn/ tiếng và 30 ngàn/ 15 phút.
 
Theo Dân Việt
Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *