Đời Sống 13/06/2020 14:19

Nắng nóng thiêu đốt, tài xế “đói khách” chật vật tìm mọi cách mưu sinh

Nắng nóng kéo dài là nguyên nhân khiến cánh tài xế xe ôm, taxi "đói khách" do người dân ngại ra đường, di chuyển.

Vừa lau mồ hôi trên trán, anh Nguyển Tùng cho biết, từ ngày Hà Nội bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm, lượng khách bỗng đột nhiên sụt giảm khiến cánh tài xế xe ôm như anh rơi vào cảnh "đói khách". Nguyên nhân là do người dân ngại ra đường, di chuyển do mức nền nhiệt ngoài trời tăng cao. 

"Nhiều hôm, tầm khoảng 10 giờ trưa là đã nắng khủng khiếp, khách thì lưa thưa, không đông như trước nên anh em làm nghề cũng nản" - anh cho biết.

Để có thêm nguồn thu, anh Tùng nhận làm shipper cho một quán cơm trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội). Đều đặn, cứ vào lúc 11 giờ là anh Tùng đã có mặt để nhận đơn, giao hàng tới các văn phòng lân cận.

"Thực ra, tầm khoảng 11 - 13 giờ trưa là lúc nắng rất gắt, hầu như chẳng có ai ra ngoài nên tôi cố chạy thêm để có đồng ra đồng vào. Chứ cứ như năm nay, vừa hết dịch lại nắng nóng, mà trông vào một nghề  thôi thì không ổn" - anh Tùng buồn rầu nói.

Nắng nóng thiêu đốt, tài xế “đói khách” chật vật tìm mọi cách mưu sinh - 1

Vắng khách, tài xế ngồi chơi, liên tục bấm điện thoại

Không chỉ với xe ôm mà giới lái taxi cũng chật vật do lượng khách giảm sâu. Đơn cử như anh Nguyền Hà (Đông Anh, Hà Nội) đang phải gánh trên vai khoản nợ ngân hàng khi mua xe trả góp.

Anh cho biết, anh làm nghề lái taxi được 8 năm và mới lên đời xe cách đây không lâu. Nhưng ngày lấy xế mới cũng là lúc dịch Covid-19 bùng phát khiến anh khốn đốn khi nợ chồng thêm nợ. 

"Hết dịch thì lại nắng nóng nên lượng khách gọi xe cũng không nhiều. Giờ nguồn thu nhập chính của tôi là kiếm ăn ở các quán nhậu, tối đưa rước 'thượng đế' về nhà, chứ chỉ chạy xe theo cuốc như mọi khi thì đói dài" - anh Hà tâm sự.

Nắng nóng thiêu đốt, tài xế “đói khách” chật vật tìm mọi cách mưu sinh - 2

Nắng nóng là nguyên nhân khiến người dân ngại ra đường, di chuyển

Cũng gắn bó với nghề lái taxi được 7 năm, anh Tiến Đông (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, thời tiết nắng nóng khiến công việc chạy xe của anh thêm phần vất vả. Khách thì giảm mà chi phí bỏ ra đầu tư vẫn tăng đều đều.

"Nắng như thế này, xe tôi hầu như lúc nào cũng phải bật điều hòa, một phần là cho mình, một phần là phục vụ khách. Chứ người ta mở cửa xe ra mà thấy nóng hầm hập thì cũng chẳng ai muốn đi" - anh trút bầu tâm sự nói.

Theo anh Đông, anh chỉ tiết kiệm bằng cách mang cơm, nước từ nhà đi để đỡ phải mua ngoài. Thi thoảng, anh còn nhận mua đồ hộ, vận chuyển hàng hóa để kiếm thêm thu nhập.

An Chi

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *