Đời Sống 26/04/2018 15:17

Đổ 21,6 tỷ đồng chơi xổ số mãi không trúng, người đàn ông đốt luôn đại lý bán vé

Một người đàn ông Trung Quốc đã bị kết án 4 năm tù vì đốt một đại lý bán vé số, nơi ông tiêu tốn 950.000 USD (tương đương gần 21,6 tỷ đồng) chỉ để mua vé số ở đó trong suốt 7 năm trời.

Xu Chao đã đốt đại lý bán vé số, nơi anh tiêu tốn 21,6 tỷ đồng vào đây và lĩnh án 4 năm tù giam. (Nguồn: 163.com)
Xu Chao đã đốt đại lý bán vé số, nơi anh tiêu tốn 21,6 tỷ đồng vào đây và lĩnh án 4 năm tù giam. (Nguồn: 163.com)
 

Cụ thể, Xu Chao, 41 tuổi, sống tại Thượng Hải, từng làm việc cho một công ty quản lý tài sản. Anh bắt đầu mua vé số hồi năm 2010 và từ đó trở đi, anh này bị ám ảnh về việc trúng số.

Kể từ đó, anh đã chi ít nhất 20.000 Nhân dân tệ (gần 72 triệu đồng) cho mỗi lần chơi, tờ Thepaper.cn đưa tin.

Đáng nói, anh Xu còn bán căn nhà của anh và 3 ngôi nhà của bố mẹ anh ta với tổng trị giá hơn 6 triệu Nhân dân tệ (khoảng 21,6 tỷ đồng) để chơi xổ số trong những năm qua.

Giải thưởng lớn nhất của anh là vào khoảng 4 năm trước khi anh trúng hơn 1 triệu Nhân dân tệ (vào khoảng 3,6 tỷ đồng).

Tuy nhiên, anh này không nói cho ai biết về lần trúng số đó và chỉ dùng số tiền này để mua thêm vé.

Thêm nữa, Xu còn vay mượn từ gia đình, bạn bè và vay nặng lãi. Vợ Xu cũng đã ly dị anh ta vì không chịu nổi, tờ South China Morning Post cho biết.

Sau đó, anh này mất việc vào tháng 10 năm ngoái và đi vay tiền từ nhà điều hành đại lý xổ số ở quận Phố Đông, Thượng Hải nhưng đã bị từ chối vì anh vẫn chưa trả được các khoản nợ trước đó.

Quá uất ức, Xu đã lấy một chai rượu và đập nó lên máy bán vé số rồi châm lửa.

Trong phiên tòa xử anh ta hồi tháng trước, Xu cho biết lúc đó anh muốn tự tử và không muốn chạy trốn khỏi hiện trường.

Theo đó, Xu Chao đã bị kết án 4 năm tù giam tại một phiên điều trần của tòa án hồi đầu tháng này.

Hồng Vân (Tổng hợp)

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *