Đời Sống 13/10/2019 08:19

Dân Việt sành ăn: Từ đào Nhật, kem Đài cho đến bào ngư Úc, tiền triệu vẫn cháy hàng

Mặc dù có giá đắt đỏ, lên đến 2 triệu đồng/kg song bào ngư Úc đánh bắt tự nhiên về Việt Nam chừng nào là hết chừng đó. Cũng như vậy, giới sành ăn mùa này cũng không ngại bỏ gần triệu đồng để mua 2 quả đào Nhật to mọng, ngọt mát về thưởng thức.

Bộ 3 mai chiếu thủy giá 5 tỷ đồng

Xuất hiện tại triển lãm cây cảnh Thanh Hóa 2019, bộ 3 tác phẩm mai chiếu thủy khiến giới chơi cây phát “sốt” bởi độ già, nghệ thuật cao và giá cũng “khủng”.

Dân Việt sành ăn: Từ đào Nhật, kem Đài cho đến bào ngư Úc, tiền triệu vẫn cháy hàng - 1

Theo đó mỗi cây cao khoảng 85cm, hoành gốc khoảng 100cm, tán rộng khoảng 80cm. Bộ 3 tác phẩm hội tụ đầy đủ 3 yếu tố cổ - kỳ - mỹ. Thân nổi u cục, bông tán hoàn thiện đúng tiêu chuẩn quốc tế.

Theo chủ nhân của 3 tác phẩm này, ở miền trong, chúng được coi là “vua" mai chiếu thủy bởi không có cây nào vượt qua được 3 cây này.

Hiện bộ 3 này đang được rao bán với giá khoảng 5 tỷ đồng.

Quả đào xứ mặt trời mọc giá gần 1 triệu đồng/cặp

Khác với đào Việt Nam trái nhỏ, có hình mỏ quạ, nhiều lông và hơi chua, đào tiên Nhật hay còn gọi là đào Momo có kích thước trái to gấp đôi, mỗi quả có trọng lượng khoảng 500 gram, vỏ mỏng với 2 màu đó là vàng và hồng. 

Đào Momo có vỏ ngoài cứng, không dập nát nhưng khi ăn thịt rất mềm nhưng giòn, mọng nước cùng vị ngọt mát, thơm. Bên cạnh đó mẫu mã bên ngoài rất đẹp phù hợp để làm quà tặng.

Dân Việt sành ăn: Từ đào Nhật, kem Đài cho đến bào ngư Úc, tiền triệu vẫn cháy hàng - 2

Hiện loại quả này đang được các cửa hàng hoa quả nhập khẩu bán theo cặp với giá 850.000 đồng/cặp.

Cơn sốt kem 2 trứng muối

Kem trân châu đường đen phải nhường chỗ cho loại kem có cái tên lạ hoắc: Kem 2 trứng muối, hay còn gọi là kem trứng muối 2 lòng đỏ. Vị mặn của trứng muối lạ lẫm trong kem khiến nhiều người tò mò, bởi nó khác hoàn toàn với vị kem ngọt, chua như thường thấy.

Dân Việt sành ăn: Từ đào Nhật, kem Đài cho đến bào ngư Úc, tiền triệu vẫn cháy hàng - 3

Những hình ảnh về cây kem trứng muối với hình dáng khá giống món trứng ốp lết nhưng lại có 2 lòng đỏ đang được chia sẻ khắp diễn đàn mạng xã hội cùng lời khen “trứng muối mặn tan chảy trong miệng”, “ăn một lại muốn ăn hai”... Các fan cuồng của món trứng muối cũng đang ráo riết truy lùng địa chỉ bán để mua ngay về thưởng thức.

Bào ngư Úc “siêu to, khổng lồ” giá nửa chỉ vàng/kg

Bào ngư Úc đánh bắt tự nhiên với giá 1,9 triệu đồng/kg. Đây là loại bào ngư “khổng lồ” rất hiếm khi xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Loại bào ngư lớn nặng từ 300 – 400g/con, con nhỏ nhất cũng 200g/con.

“Bào ngư này đánh bắt tự nhiên tại Úc nên kích cỡ được đảm bảo, chỉ những con to thì ngư dân mới được phép khai thác. Bào ngư này sống rất khỏe trong môi trường nước mặn có nhiệt độ từ 12 – 13 độ C”, một người bán chia sẻ.

Bào ngư Úc “khổng lồ” có thể nhập về Việt Nam quanh năm. Mỗi lần, các mối buôn thường nhập khoảng 500kg mỗi lần. Loại bào ngư này rất được người dân Trung Quốc ưa chuộng.

Bị truy thu thuế 1,5 tỉ đồng nhờ thu nhập 19 tỉ đồng từ Youtube

Theo Cục Thuế TP HCM, qua rà soát, cơ quan thuế phát hiện một cá nhân sinh sống trên địa bàn TP HCM là chủ của một kênh Youtube đã có thu nhập 19 tỉ đồng trong ba năm (2016-2018) nhưng không kê khai và nộp thuế.

Dân Việt sành ăn: Từ đào Nhật, kem Đài cho đến bào ngư Úc, tiền triệu vẫn cháy hàng - 4

Sau khi làm việc với cơ quan thuế, cá nhân này thừa nhận chưa thực hiện nghĩa vụ thuế và đến nay người này đã nộp đủ số thuế bị truy thu là 1,5 tỉ đồng.

Dân phe “khóc ròng” vì lỗ gần 30 triệu đồng

Đóng giả người mua để trao đổi với dân phe , PV đã tìm được anh N.M.H. (Hà Nội). Theo anh H., giá vé đã “sập sàn” từ tối mùng 7, do có người mang vé ra cổng sân Mỹ Đình bán phá giá.

“Những người đó không biết từ đâu đến, nhưng họ có toàn vé vị trí đẹp và nhiều ghế cùng nhau theo một dãy dài. Nhiều ngày qua, tôi gom được 60 cặp với giá 2,1 triệu đồng/cặp. Nhưng giờ giá vé lao dốc, bán lỗ gần 500 nghìn đồng/cặp”, anh H. cho biết thêm.

Như vậy, tính ra anh H. lỗ gần 30 triệu đồng. Thế nhưng, lỗ như anh H. chưa phải nhiều. Anh H.N. (Thanh Trì, Hà Nội) còn mua lại vé với giá rất cao. Trung bình, 2,4 - 2,5 triệu đồng/cặp loại 300 nghìn đồng, vé loại 500 giá 5 triệu đồng/cặp.

Thế Hưng

Dân Việt sành ăn: Từ đào Nhật, kem Đài cho đến bào ngư Úc, tiền triệu vẫn cháy hàng - 5

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *