Đời Sống 04/06/2020 08:11

Đại gia Hà Nội nghiện "nàng Kiều Phi Yến”, có người trả 800 triệu đồng vẫn không bán

Anh Khải (Hà Nội) phải livestream đến nửa đêm để anh em cả nước ngắm, thưởng lãm vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời của “nàng Kiều Phi Yến”.

Đại gia Hà Nội nghiện nàng Kiều Phi Yến”, có người trả 800 triệu đồng vẫn không bán - 1

Anh Ngô Trung Khải (Hoàng Mai, Hà Nội) là chủ nhân của vườn lan đột biến giá trị hàng chục tỷ đồng, hiện trong “chuồng cọp” của anh có khoảng 200 loài lan đột biến đang được bảo tồn và nhân giống.

Đại gia Hà Nội nghiện nàng Kiều Phi Yến”, có người trả 800 triệu đồng vẫn không bán - 2

Trong hàng trăm “mỹ nhân”, anh Khải vẫn yêu quý, trân trọng nhất “nàng Kiều Phi Yến” bởi đây là giỏ lan lần đầu xổ bông, bông tuyệt đẹp, hội tụ đầy đủ vẻ đẹp của một bông hoa lan đột biến.

Đại gia Hà Nội nghiện nàng Kiều Phi Yến”, có người trả 800 triệu đồng vẫn không bán - 3

Chủ nhân của giỏ lan quý cho biết từ lúc hoa chưa nở đã có người chơi lan trả 800 triệu đồng nhưng anh không bán.

Đại gia Hà Nội nghiện nàng Kiều Phi Yến”, có người trả 800 triệu đồng vẫn không bán - 4

Anh Đỗ Nghĩa - một người chơi lan đột biến có tiếng ở Hà Nội - xác nhận: “Tôi đã trả 800 triệu đồng giỏ lan Kiều Phi Yến nhưng anh Khải không bán. Dù thương vụ mua bán không thành công nhưng tôi chúc mừng anh ấy đã giữ lại được một giỏ lan đẹp”.

Đại gia Hà Nội nghiện nàng Kiều Phi Yến”, có người trả 800 triệu đồng vẫn không bán - 5

“Từ hôm hoa nở đúng mặt bông, thấy quá đẹp nên tôi quyết định không bán, muốn giữ để bảo tồn, sau này có giống chia sẻ với anh em những cây nhỏ, còn cây mẹ mình giữ lại”, anh Khải nói.

Đại gia Hà Nội nghiện nàng Kiều Phi Yến”, có người trả 800 triệu đồng vẫn không bán - 6

Theo anh Khải, đã 3 ngày nay từ lúc bông nở, anh em khắp mọi miền đất nước đòi anh quay trực tiếp để họ ngắm. Có hôm anh livestream đến 3h sáng. "Tuy mệt nhưng cảm thấy rất vui vì giỏ lan xổ được mặt hoa tuyệt đẹp, rất khó diễn tả bằng lời", anh Khải chia sẻ cảm xúc. 

Đại gia Hà Nội nghiện nàng Kiều Phi Yến”, có người trả 800 triệu đồng vẫn không bán - 7

Đây là dòng lan đột biến quý hiếm đang sốt, được giới chơi lan đột biến săn tìm.

Đại gia Hà Nội nghiện nàng Kiều Phi Yến”, có người trả 800 triệu đồng vẫn không bán - 8

Anh Khải tiết lộ nguồn gốc của giỏ lan là từ anh Vũ Tuấn Anh (Hải Phòng), lan xổ được một mặt bông rất đẹp nên anh Tuấn Anh đặt tên giỏ lan theo tên của vợ anh ấy. Vì thế, loài hoa lan này có tên Kiều Phi Yến...

Đại gia Hà Nội nghiện nàng Kiều Phi Yến”, có người trả 800 triệu đồng vẫn không bán - 9

"Sau đó, anh Tuấn Anh bán lại giỏ lan cho một anh ở trong Bình Dương, tôi tìm đến mua được cây to nhất. Cây to nhất giờ là giỏ lan đã xổ bông", anh Khải nói.

Đại gia Hà Nội nghiện nàng Kiều Phi Yến”, có người trả 800 triệu đồng vẫn không bán - 10

Khi giỏ lan xổ bông, được mọi người biết đến là một bông hoa tuyệt đẹp. Rất nhiều người trả tiền để mua 2 mầm gốc (cao khoảng 3cm) với giá 200 triệu nhưng anh Khải chưa bán.

Đại gia Hà Nội nghiện nàng Kiều Phi Yến”, có người trả 800 triệu đồng vẫn không bán - 11

Tả về vẻ đẹp của “nàng Kiều Phi Yến”, anh Khải say xưa nói trong niềm vui sướng, tự hào vì giỏ lan của anh xổ được một bông hoa đẹp không thể diễn tả bằng lời.

Đại gia Hà Nội nghiện nàng Kiều Phi Yến”, có người trả 800 triệu đồng vẫn không bán - 12

Mặt hoa Kiều Phi Yến hội tụ đầy đủ vẻ đẹp của một bông hoa lan đột biến như: Cánh bầu, vai lại ngang, mắt lại mờ, bông rất to, lưỡi dày và cái lưỡi rất khác những bông hoa khác là nó có nhiều lông.

Đại gia Hà Nội nghiện nàng Kiều Phi Yến”, có người trả 800 triệu đồng vẫn không bán - 13

"Một bông hoa đạt đến đỉnh cao thì được rất nhiều người yêu mến, mình may mắn sở hữu được vẻ đẹp đó nên rất trân quý", anh Khải cho hay.

Đại gia Hà Nội nghiện nàng Kiều Phi Yến”, có người trả 800 triệu đồng vẫn không bán - 14

Hương thơm của bông hoa Kiều Phi Yến do mỗi người cảm nhận, nếu để trong góc tối, không tưới thì bông hoa sẽ bền, nếu tưới ướt nó sẽ mất đi mùi hương, còn chỉ tưới gốc thôi thì chơi được nửa tháng, chủ nhân giò lan quý cho biết.

Đại gia Hà Nội nghiện nàng Kiều Phi Yến”, có người trả 800 triệu đồng vẫn không bán - 15

Nói về niềm đam mê, anh Khải chia sẻ: “Anh thích lan từ năm 1995, sau này có một biến cố nên chuyển sang chơi lan đột biến, vừa thỏa mãn niềm đam mê lại có kinh tế”.

Theo Hồng Phú

Dân Việt

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *