Đời Sống 08/08/2018 23:54

Chuyện thật như đùa: Bỏ ra 23 tỷ để mua SIM khủng "8 con số 9"

Một doanh nhân trong lĩnh vực kinh doanh SIM số đẹp đã bỏ ra gần 1 triệu đô la Mỹ để sở hữu "siêu SIM" 0909999999.

Ông Tài và ông Phương trong buổi giao dịch SIM 0909999999. Ảnh: Facebook nhân vật.

Ông Tài và ông Phương trong buổi giao dịch SIM 0909999999. Ảnh: Facebook nhân vật.

Thị trường SIM mấy hôm nay trở nên xôn xao, náo loạn với thông tin chiếc "siêu SIM" 0909999999 do ông Mạnh Tài, doanh nhân trong lĩnh vực vật liệu xây dựng đã bán thành công cho ông Thái Minh Phương, một doanh nhân chuyên kinh doanh sim số đẹp. Theo VTC, giá trị "siêu SIM" này được giao dịch là 1 triệu USD (tức hơn 23 tỷ đồng).

Trước khi về tay ông Phương, chiếc SIM này được ông Tài mua lại từ một đại gia bất động sản ở Ninh Bình vào năm 2016.

Theo chủ nhân mới của chiếc "siêu SIM" này, SIM "thất quý cửu đỉnh thiên vương" không chỉ mang lại ý nghĩa hưng vượng mà còn mang ý nghĩa trường tồn vĩnh cửu. Đây cũng là SIM số có giá trị chuyển nhượng cao nhất từ trước đến nay.

Được biết, chiếc SIM 09099999999 lần đầu ra công chúng trong buổi đấu giá từ thiện “Một trái tim, một thế giới” năm 2005. Người chiến thắng được chiếc SIM này là ông Nguyễn Phước Thịnh, doanh nhân người Hải Dương đã phải trả 680 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau một thời gian, chiếc "siêu SIM" này là xuất hiện tại một buổi đấu giá từ thiện của Hội chữ Thập đỏ TPHCM với giá khởi điểm 190 triệu đồng. Danh hài Tấn Beo được biết là người tặng chiếc SIM cho Hội chữ Thập đỏ TPHCM để đấu giá. Nhưng phía danh hài cho biết anh chỉ đại diện tặng dùm chứ không phải chủ sở hữu.

Theo một số nguồn tin, chiếc "siêu SIM" này cũng có một hành trình đáng chú ý và gian nan khi phải trả qua đến 5 đời chủ, từ Hải Dương, đến Sài Gòn rồi về Cần Thơ...

Gia Linh

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *