Đời Sống 15/07/2015 17:31

Choáng với cá lóc khủng nuôi trong... hồ kiếng

Những ngày gần đây, khá đông bà con đến nhà ông Huỳnh Bá Mộng (phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM) để xem con cá lóc bự “chà bá” nặng 6,1 kg được nuôi trong hồ kiếng.

Ông Mộng và con cá nuôi bự chà bá. Ảnh: Trần Ngọc

Ông Mộng và con cá nuôi bự chà bá. Ảnh: Trần Ngọc

Theo ông Mộng, cách đây một năm ông mua con cá lóc nặng 0,8 kg ở chợ rồi mang về nuôi trong hồ kiếng. “Tôi chỉ định nuôi để hai đứa con ngắm chơi, đến ngày nào đó làm thịt. Nhưng không ngờ cá lớn quá nhanh nên tôi quyết định nuôi luôn. Lúc mới nuôi tôi cho ăn cá con, từ từ tôi cho mỗi ngày ăn một con cá kèo nhỏ. Hiện giờ mỗi ngày ăn bốn con cá kèo lớn” – ông Mộng nói.

Con cá lóc cân nặng 6,1 kg. Ảnh: Trần Ngọc

Con cá lóc cân nặng 6,1 kg. Ảnh: Trần Ngọc

Đầu cá lóc rất to, có nhiều vảy sừng. Ảnh: Trần Ngọc

Đầu cá lóc rất to, có nhiều vảy sừng. Ảnh: Trần Ngọc

Con cá dài trên 0.6 m, nằm gần trọn cái rổ rộng. Ảnh: Trần
Ngọc

Con cá dài trên 0.6 m, nằm gần trọn cái rổ rộng. Ảnh: Trần Ngọc

Con cá lóc nói trên hiện dài trên 0,6 m, chu vi đầu khoảng 0,4 m với nhiều vảy sừng. “Có lần sơ ý tôi bị cá táp chảy máu ngón tay. Thậm chí nhiều lúc cá quẩy mạnh và “phóng” ra khỏi hồ” – ông Mộng cho biết thêm.

Theo ông Mộng, có một số chủ nhà hàng, quán ăn muốn mua lại con cá nói trên với giá từ 1,8 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Chẳng những không bán, ông Mộng sẽ tiếp tục nuôi đến khi cá chết thì thôi.

Theo Hữu Ngọc
Pháp Luật TPHCM

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *