Đời Sống 02/10/2018 14:21

“Chết cười” dân bán hàng online quảng cáo trong Facebook kẻ ôm bom cố thủ

Hôm qua, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã vây bắt một đối tượng sử dụng vũ khí (nghi là lựu đạn) cố thủ trong nhà. Thế nhưng, không những không sợ hãi, mà đối tượng này còn ung dung lên Facebook để đăng trạng thái, dân bán hàng online thấy vậy cũng được dịp tranh thủ vào quảng cáo “thả ga”.

Đối tượng Lê Ngọc Sơn (SN 1985, trú xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An) trong lúc bị cơ quan chức năng bao vây đã đăng những dòng trạng thái khiêu khích với nội dung: “Ok. Mưa to nên vào luôn đi”; “Sẵn sàng lâu lắm rồi đó”; “Nhanh lên đi mấy đại ca”;…

Thế nhưng, những dòng trạng thái này không những không khiêu kích được bản lĩnh của cơ quan chức năng tại Nghệ An, mà còn trở thành “sân khấu” hài quảng cáo của cư dân mạng.

quangcaoonline2

Facebook được đối tượng Sơn xác nhận là thật, nhưng hiện đang bị khóa

Một bạn có nickname Cao Cong đã phải cầu trời khấn phật mong đối tượng Sơn đừng cho nổ biển quảng cáo nhà bên cạnh. Bởi công ty của anh này vừa làm xong nhưng được nghiệm thu. “Anh mà cho nổ là quảng cáo T.Đ.T phá sản mất, thương em với!”, anh chàng này bình luận và đã khéo léo đưa tên công ty đã được viết hoa lên để tạo sự chú ý của mọi người.

quangcaoonline5

Quảng cáo hóm hỉnh

Ngay dưới bình luận đó, bạn Chanh Hiu cũng khá hóm hỉnh bình luận: “Anh cố thủ trong nhà lỡ điện thoại hết pin thì alo em ship sạc dự phòng tận nơi nhé. Tiện thể em bán cả sim lên mạng tốc độ cao, miễn phí trọn đời. Mất điện mất wifi anh vẫn có thể lên Facebook anh nhé. Đừng tức giận mà ném điệm thoại anh nhé, mà anh có lỡ ném thì đem qua em ép kính cho nhé, đảm bảo lại như mới ạ.”

Cô bạn này cũng không quên để lại địa chỉ cụ thể, sợ mọi người không biết, cô chủ còn để thêm thông tin tìm kiếm là đối diện một sân bóng.

quangcaoonline3

Bán cả xe máy trên Facebook của đối tượng Sơn

Một hiệu cắt tóc cũng nhanh chân vào quảng cáo và sẵn sàng miễn phí cho cho đối tượng nguy hiểm này. Chưa dừng lại ở đó, “tiện chỗ đông người” có bạn còn đem cả chiếc xe máy Sirius màu đỏ đen lên rao bán với giá 12 triệu đồng.

“Không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho gia đình”, nhân viên bán bảo hiểm cũng vào tư vấn cho đối tượng Sơn nên bình tĩnh để có thêm khoản thu nhập cho gia đình.

quangcaoonline4

Dịch vụ massage tại nhà

Hết chăm sóc tóc, da mặt, sợ điện thoại hết pin, cư dân mạng còn lo đối tượng đói, mỏi mệt nên tranh nhau vào ship bánh mì và massage thư giãn tận nơi. Nếu định cố thủ tới đêm thì có sẵn cháo đêm lấy sức.

quangcaoonline1

Bán đồ ăn đêm

Ngoài những bình luận bán hàng hài hước, cư dân mạng biết có đội bắn tỉa nên đã “quân sư” cho Sơn “nhú” đầu ra cửa sổ xem tạnh mưa chưa, hay xin đối tượng 1 tấm ảnh từ bên trong hiện trường.

Tuy nhiên, ngay sau khi đăng trạng thái này không lâu thì Facebook của đối tượng Sơn đã bị khóa. Sau 14 tiếng đồng hồ cố thủ trong nhà cùng với lựu đạn, khoảng 23h40 ngày 1/10, Lê Ngọc Sơn ra đầu thú sau khi công an cho “10 phút để suy nghĩ”.

Trả lời trước cơ quan công an, đối tượng Sơn đã thừa nhận đó chính là Facebook thật của mình và đã đăng những dòng trạng thái như vậy.

son-1-1538434574614413107779

Đối tượng Lê Ngọc Sơn (ảnh nhỏ) bị bắt giữ sau 14 tiếng cầm lựu đạn cố thủ trong nhà.

Thế nhưng, khi hỏi lý do tại sao đối tượng Sơn lại đăng dòng trạng thái đó, thì Sơn chỉ cười mà không trả lời.

Sức sáng tạo của cư dân mạng đúng là không có giới hạn. Những mẩu quảng cáo vui này đang lan truyền rất nhanh trên các trang mạng xã hội. Chỉ tạo hiệu ứng vui vẻ, nhưng đôi khi, cách quảng cáo hóm hỉnh kiểu này cũng rất văn minh và hiệu quả.

Thế Hưng

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *