-
Dừng tết quê, ồ ạt lên phố: Nhà xe tuỳ tiện, một lộ trình - hai giá vé
24/02/2015Ngày mùng 6 tết năm nay đã là ngày làm việc đầu tiên, nên từ sáng sớm 23.2, trên khắp các nẻo đường đất nước, người lao động đã “dừng tết”, tạm biệt quê nhà, đổ ra các ngả đường để đón xe về TP, bắt đầu nhịp sống năm mới. Tàu xe chen chúc, bất cập giá cả cũng bắt đầu từ đây…
-
“Huyện tỷ phú” và thị trấn của nhà lầu, xe hơi
24/02/2015Không biết từ bao giờ huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình được gọi là “huyện tỷ phú” với nhiều gia đình có mức thu nhập từ 3-5 tỷ đồng một năm.
-
Giá dịch vụ - nơi “chặt chém”, nơi thong dong
24/02/2015Khác với các năm trước, năm nay nguồn hàng thực phẩm, rau xanh, hoa quả trong những ngày đầu năm khá dồi dào, giá cả hàng hoá nhìn chung ổn định so với thời điểm cận tết, một số nhóm hàng còn có xu hướng giảm. Tuy nhiên nhóm ngành dịch vụ vẫn duy trì ở mức cao, cá biệt có nơi “chặt chém” khách.
-
Hà Nội: Xe chở rác gây tai nạn liên hoàn, 8 người nhập viện
23/02/2015Chiếc xe chuyên chở rác trong lúc lao xuống dốc đã mất lái, đâm nhiều xe máy trước khi tông đổ tường một gara ô tô. 8 người đã phải nhập viện, trong đó có 2 trẻ em.
-
Nuôi cá trắm đen công nghiệp lãi 200 triệu đồng mỗi ha
23/02/2015Cá trắm đen có thị trường tiêu thụ rộng nên đạt hiệu quả kinh tế cao gấp gần 4 lần so với các loại cá truyền thống.
-
Tưng bừng hội Gò Đống Đa
23/02/2015FICA - Sáng nay mùng 5 Tết, Gò Đống Đa tưng bừng mở hội ôn lại chiến thắng hiển hách của vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. Những địa danh Ngọc Hồi, Khương Thượng, Đống Đa… vang lên trong không khí sôi động gợi nhắc hào khí Tây Sơn.
-
Hàng ngàn người bắt đầu quay lại thành phố sau kỳ nghỉ tết
23/02/2015FICA - Chiều ngày mùng 4 tết Ất Mùi, hàng ngàn người dân bắt đầu đổ về thành phố chuẩn bị cho công việc đầu năm mới. Tuy nhiên, vẫn chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc, quá tải tại các tuyến đường huyết mạch và hai bến xe lớn nhất thành phố.
-
Nở rộ sòng bạc ăn thua tiền triệu gắn mác “vui xuân” trên phố
22/02/2015FICA - Lấy cớ “vui xuân”, hàng chục sòng bạc lưu động đã ngang nhiên hoạt động ngay trên phố. Ban đầu mức ăn thua chỉ vài chục nghìn đồng nhưng khi con bạc đã “say máu, khát nước” thì mức sát phạt nhau có thể lên đến cả chục triệu đồng.
-
Chăm mai ngày Tết kiếm vài trăm triệu mỗi mùa
22/02/2015FICA - Dù mới 10 năm gắn bó với cây mai vàng nhưng với tính năng động và kinh nghiệm của mình, tết năm nào ông Nguyễn Phước Hậu (quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) cũng thu về vài ba trăm triệu từ kinh doanh và làm dịch vụ mai tết.
-
Những chuyện lạ về dê
22/02/2015Đồng 2 USD hình con dê, dê lướt ván, dê nuôi hổ.... là những chuyện lạ mà vui về dê, con vật sẽ được nhắc đến nhiều nhất trong năm mới Ất Mùi.
-
6 ngày nghỉ Tết, 199 người chết vì tai nạn giao thông
22/02/2015FICA - Tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 (từ ngày 27 đến mùng 2 Tết âm lịch), toàn quốc xảy ra 340 vụ tai nạn giao thông, làm chết 199 người, bị thương 326 người.
-
Người phụ nữ làm rạng danh cả 3 đời vua
22/02/2015FICA - Bia Quang Thục Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận Bảo vật quốc gia, đây là tấm bia tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc, giá trị văn hóa, lịch sử được lưu giữ đến ngày nay.