Đối thoại 04/02/2018 21:54

Trap học bổng “Chuyện nhà Dr. Thanh” cho học sinh nghèo vượt khó tại Ba Vì, Hà Nội

Chiều 1/02/2018, những suất đầu tiên của Học bổng “Chuyện nhà Dr. Thanh” đã được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó tại Ba Vì, Hà Nội.

Là một trong những cuốn sách gây được tiếng vang nhất trong năm 2017, tự truyện “Chuyện nhà Dr. Thanh” của tác giả Trần Uyên Phương (Phó TGĐ Tập đoàn Tân Hiệp Phát) là câu chuyện viết về một trong những gia tộc doanh nhân danh giá bậc nhất Việt Nam. Cuốn sách là niềm cảm hứng, truyền động lực, kích thích tinh thần khởi nghiệp, cổ vũ thế hệ trẻ học tập, rèn luyện ý chí để vươn lên.

“Xuất phát từ câu chuyện cuộc đời của ba tôi - cả một đời vượt qua nghịch cảnh, mọi thử thách, đố kị không làm ông chùn bước hay sợ hãi. Trong khó khăn ông luôn tìm ra giải pháp và tự quyết định tương lai bằng can đảm và hi vọng. Tôi mong muốn Việt Nam sẽ có thêm nhiều Dr.Thanh. Tôi muốn truyền cảm hứng, niềm tin và hi vọng cho các em thêm nữa bằng cách lập quỹ học bổng “Chuyện nhà Dr Thanh”, Trần Uyên Phương chia sẻ.

Lễ trao học bổng 

Qua thời gian tìm kiếm, lựa chọn, quỹ đã quyết định trao tặng cho 10 em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhất ngay trong đợt xét tặng đầu tiên trong những ngày giáp Tết nguyên đán.

Chiều ngày 1/2 tại trường THPT Ba Vì, 2 trường hợp đầu tiên đã được trao tặng học bổng, mỗi suất trị giá 20 triệu đồng như một món quà Tết trị giá sẽ giúp các em có thêm chi phí trang trải cho việc học tập trong năm mới.

Trường hợp đầu tiên là em Cao Thị Thuỳ Vân, lớp 12A5 trường THPT Ba Vì. Thuỳ Vân có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn khi bố mất sớm, mẹ của Vân nuôi 3 người con, bản thân em cũng bị khuyết tật.

Nhưng không vì thế mà em nản chí. Vân đã vượt qua mọi khó khăn để có 11 năm xuất sắc đạt học lực giỏi trong cả 3 cấp học.

Trường hợp thứ 2 nhận được học bổng của “Chuyện nhà Dr. Thanh” là em Hoàng Minh Huy, lớp 11A1 (trường THPT Ba Vì), bố Huy không may qua đời vì bạo bệnh, mẹ em phải vất vả bươn trải nơi xứ người để kiếm tiền nuôi hai con. Từ đó Huy phải sống cùng người thân, thiếu thốn tình cảm, gia đình cũng thuộc hộ nghèo nhưng Minh Huy luôn là học sinh giỏi trong tất cả 3 cấp học.

Trong buổi giao lưu, khoảng 400 em học sinh của trường đã được giao lưu với diễn giả Nguyễn Sơn Lâm, một người khuyết tật bẩm sinh có nghị lực vươn lên và thành công, được nghe những chia sẻ “đánh thức khát vọng” nuôi dưỡng ý chí vượt lên trong cuộc sống.

Kết thúc lễ trao học bổng là phần giao lưu giữa diễn giả Sơn Lâm, đại diện quỹ học bổng “Chuyện nhà Dr. Thanh” với thầy cô, các em học sinh tại trường THPT Ba Vì.

Nhằm tiếp nối tinh thần khởi nghiệp, tinh thần học tập, làm việc, phấn đấu vươn lên “hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai” được nêu trong cuốn sách, tác giả đã trích 20.000 đồng trên mỗi cuốn sách được bán ra để làm quỹ học bổng khuyến học, hỗ trợ những học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí vươn lên trong học tập, trong cuộc sống và có mong muốn cống hiến cho xã hội.

PV

Chuyên mục: Đối thoại

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *