Nhà đẹp 28/08/2014 09:25

Độc đáo nhà 300 triệu được “ngụy trang” bởi cây dây leo

Với khu đất nhà ở có DT hơn 320m2, ông Hùng chỉ dùng 50m2 để xây ngôi nhà 3 tầng, còn 180m2 còn lại ông cho đào ao thả cá và trồng cây xanh đủ loại mít, xoài, ổi, khế.

Đặc biệt là cây dây leo. Sau hơn 10 năm, toàn bộ khu nhà 3 tầng của ông đã được "ngụy trang" bởi một màu xanh tươi của cây cối.

Ngôi nhà được xây từ năm 2000 với tổng số tiền khoảng 300 triệu của ông Nguyễn Thiện Hùng, phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) nay đã được phủ một màu xanh, chằng chịt dây leo xung quanh.
Ngôi nhà được xây từ năm 2000 với tổng số tiền khoảng 300 triệu của ông Nguyễn Thiện Hùng, phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) nay đã được phủ một màu xanh, chằng chịt dây leo xung quanh.

Ngay từ ngoài cổng, các loại cây thân leo đã bọc kín cổng và tường nhà.Ngay từ ngoài cổng, các loại cây thân leo đã bọc kín cổng và tường nhà.

Chủ nhân của ngôi nhà - ông Nguyễn Thiện Hùng cho hay: "Sống trong ngôi nhà này rất mát mẻ, dây leo, cây cối bao bọc phát huy lợi thế nhất là vào những ngày hè oi bức".
Chủ nhân của ngôi nhà - ông Nguyễn Thiện Hùng cho hay: "Sống trong ngôi nhà này rất mát mẻ, dây leo, cây cối bao bọc phát huy lợi thế nhất là vào những ngày hè oi bức".
Ngôi nhà được thiết kế khá hài hòa. Trong ảnh: Nơi tiếp khách hoặc thư giãn mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. "Vào mùa hè, nhiều người bạn của tôi ở nội thành Hà Nội thường về đây câu cá, vui chơi vì khuôn viên rộng và mát", ông Hùng cho hay.
Ngôi nhà được thiết kế khá hài hòa. Trong ảnh: Nơi tiếp khách hoặc thư giãn mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. "Vào mùa hè, nhiều người bạn của tôi ở nội thành Hà Nội thường về đây câu cá, vui chơi vì khuôn viên rộng và mát", ông Hùng cho hay.
Để tạo cảm giác yên bình và thoáng mát, ông Hùng đã xây dựng một ao nhỏ phù hợp với khuôn viên của ngôi nhà.
Để tạo cảm giác yên bình và thoáng mát, ông Hùng đã xây dựng một ao nhỏ phù hợp với khuôn viên của ngôi nhà.
Các cửa sổ, cửa chính, lối ra vào phủ kín dây leo. Mặc dù nhiều cây cối, nhưng hầu như ở đây không có côn trùng sinh sống.
Các cửa sổ, cửa chính, lối ra vào phủ kín dây leo. Mặc dù nhiều cây cối, nhưng hầu như ở đây không có côn trùng sinh sống.
Trong nhà ông Hùng trồng rất nhiều cây xanh. Một khóm tre miền Nam trồng trước cửa nhà và được ông chăm sóc cẩn thận nhất. "Trồng loại này rất khó vì phải đúng mùa, thậm chí cần tính ngày giờ cho chuẩn nên tôi rất yêu nó", ông Hùng cho biết.
Trong nhà ông Hùng trồng rất nhiều cây xanh. Một khóm tre miền Nam trồng trước cửa nhà và được ông chăm sóc cẩn thận nhất. "Trồng loại này rất khó vì phải đúng mùa, thậm chí cần tính ngày giờ cho chuẩn nên tôi rất yêu nó", ông Hùng cho biết.

Theo Báo Lao Động

Chuyên mục: Nhà đẹp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *